AFF Cup nữ 2015: Thua Thái Lan, Việt Nam tan mộng vô địch trên sân nhà

ANTĐ - Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể có sự trả thù ngọt ngào trước ĐT nữ Thái Lan, khi thất bại 1-2 trước đối thủ này ở bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á (AFF Cup nữ) 2015.

Với thành tích 3 trận thắng tuyệt đối ở vòng bảng (ghi 14 bàn, thủng lưới 2), đội tuyển nữ Việt Nam vô cùng tự tin khi tái ngộ kỳ phùng địch thủ Thái Lan trong trận bán kết 2 giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015, diễn ra lúc 19h30 tối nay 8-5 trên sân Thống Nhất, TP.HCM.

AFF Cup nữ 2015: Thua Thái Lan, Việt Nam tan mộng vô địch trên sân nhà ảnh 1

ĐT nữ Việt Nam (áo trắng) thêm một lần thua trước ĐT nữ Thái Lan. Ảnh: Zing

Các cô gái Việt Nam có rất nhiều lý do để quyết tâm chiến thắng ở trận này. Không chỉ bởi muốn vào chung kết gặp Myanmar, đội bóng bất ngờ thắng U20 Australia trong trận bán kết 1 trước đó, mà thầy trò HLV Takashi còn muốn có một cuộc trả thù ngọt ngào trước Thái Lan, đối thủ mà họ đã thua trong trận tranh tấm vé dự VCK World Cup 2015.

Đúng như dự đoán, ĐT nữ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Sau những đường lên bóng mạch lạc và một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, phút 31, từ quả phạt góc bên cánh trái của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu không bị ai kèm, chọn điểm rơi chính xác mở tỉ số trận đấu.

AFF Cup nữ 2015: Thua Thái Lan, Việt Nam tan mộng vô địch trên sân nhà ảnh 2

Niềm vui sau bàn mở tỉ số của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Zing

Sau bàn thắng dẫn trước, ĐT nữ Việt Nam vẫn tấn công dồn dập. Chỉ có điều, Thái Lan vẫn cho thấy họ là đối thủ cực kỳ khó chịu với những pha phản công sắc sảo. Phút 53, ĐT nữ Thái Lan có bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Romyen vượt qua Hải Hòa và dứt điểm đánh bại thủ môn Kiều Trinh.

Trong những phút tiếp theo, vận may ngoảnh mặt với ĐT nữ Việt Nam sau những pha lên bóng khiến khung thành đối phương chao đảo. Bóng liên tiếp dội xà ngang rồi cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV trên sân Thống Nhất.

Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ khi tỉ số 2 hiệp chính là 1-1. Đây là thời điểm mà các cầu thủ Thái Lan cho thấy sự hơn hẳn về thể lực so với chúng ta. Và một lần nữa, cái duyên của Romyen đã được thể hiện, khi tiền đạo này nhanh chóng lập cú đúp cho riêng mình khi hiệp phụ thứ nhất vừa bắt đầu. 2-1 cho nữ Thái Lan.

AFF Cup nữ 2015: Thua Thái Lan, Việt Nam tan mộng vô địch trên sân nhà ảnh 3

Nhưng may mắn đã không mìm cười với Tuyết Dung (phải) và các đồng đội. Ảnh: Zing

Thể lực suy giảm, cộng với một ngày thủ môn đội bạn là Boonsing chơi quá chắc chắn, các cô gái Việt Nam đã không thể xuyên thủng mành lưới Thái Lan thêm một lần nào khác.

Với thất bại 1-2, ĐT nữ Việt Nam đành tạm gác lại giấc mơ vô địch trên sân nhà. Với cá nhân tân HLV Takashi, rõ ràng ông còn rất nhiều điều phải làm để đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới như tuyên bố.