AC Milan quyết đưa "siêu quậy" Balotelli vào khuôn khổ

ANTĐ - Nếu muốn hồi sinh sự nghiệp với AC Milan tại Serie A, “siêu quậy” Maria Balotelli sẽ phải tuân thủ hàng loạt nguyên tắc về đạo đức, được đưa vào bản hợp đồng cho mượn với Rossoneri. 

Balotelli đang trên đường trở lại AC Milan theo dạng cho mượn sau mùa giải nghèo nàn trong màu áo của Liverpool. Cựu tiền đạo của Manchester City mới chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 16 trận tại Premier League ở mùa trước cho đội bóng chủ sân Anfield và 4 bàn trên khắp các mặt trận.

Tiền đạo người Italia đã vượt qua ca kiểm tra y tế với AC Milan vào thứ Ba (25-8) và chuẩn bị tái hợp với HLV Sinisa Mihajlovic, người trước đó từng làm việc với Balotelli tại Inter Milan. Tuy nhiên, để tiếp nối sự nghiệp tại San Siro, nơi cầu thủ này từng thi đấu vào mùa giải 2013-2014, “siêu quậy” cần phải chấp hành một loạt các quy tắc về đạo đức được đưa vào hợp đồng, điều rất hiếm khi xảy ra trong tiền lệ.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, các quan chức của AC Milan, trong đó có CEO Adriano Galliani, kết hợp với Mihajlovic, ban hành một danh sách những điều cầu thủ 25 tuổi được và không được làm.

Các điều kiện AC Milan đưa ra đối với Balotelli:

- Balotelli không được làm xấu hình ảnh của CLB, bình luận của cầu thủ này trên mạng xã hội Twitter, Facebook và Instagram sẽ bị kiểm duyệt.

- Chỉnh sửa lại tóc tai

- Ăn mặc phù hợp với phong cách của một đội bóng lớn như AC Milan

- Từ bỏ thói quen hút thuốc

- Thức dậy sớm và cấm bén bảng đến các hộp đêm

Trong quãng thời gian trước đó với AC Milan, Balotelli từng mắc sai lầm khi thiếu kiềm chế với một phóng viên truyền hình, bị một học sinh bắt gặp hút thuốc trong nhà vệ sinh trên tàu và có hành vi phi thể thao với CĐV của Cagliagi.

Các điều kiện AC Milan đưa ra với Balotelli gần tương tự như những quy định khắt khe mà Italia áp dụng cho lực lượng không quân nước này. Mặc dù có phần “ngột ngạt”, nhưng “siêu quậy” xác định trở lại để cạnh tranh một vị trí trên hàng tấn công của Rossoneri với tân binh Carlos Bacca và Luiz Adriano.

Balotelli không quên nói lời cảm ơn tới BLĐ của AC Milan đã mở rộng cánh cửa để anh trở lại San Siro.