7 sự kiện nổi bật của bóng đá Việt 2015

ANTĐ - Năm 2015 sắp khép lại với nhiều sự kiện đáng nhớ và cả đáng quên của bóng đá Việt Nam. Hãy cùng Báo An ninh Thủ đô nhìn lại…

1. Tấm vé VCK U23 châu Á lịch sử

7 sự kiện nổi bật của bóng đá Việt 2015 ảnh 1

Tại vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Malaysia vào tháng 3, Việt Nam cùng bảng với Nhật Bản, Malaysia và Macau (Trung Quốc). Thầy trò HLV Miura đã xuất sắc giành ngôi thứ nhì (chỉ sau Nhật Bản) để sở hữu một trong số 5 tấm vé dành cho 10 đội nhì của 10 bảng đấu. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có đại diện ở giải đấu mạnh nhất châu lục. Theo kết quả bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar từ 12-1-2016, Việt Nam nằm ở bảng D cùng với UAE, Jordan và Australia.

2. Treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ

Đầu tháng 4-2015, cơ quan công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao truy tố nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với nhóm 6 cầu thủ Đồng Nai, do có hành vi dàn xếp tỷ số trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai diễn ra ngày 20-7-2014, với số tiền cá độ là 400 triệu đồng. Ngay sau đó, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) ra quyết định treo giò vĩnh viễn 6 cầu thủ này. Vụ việc tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về nạn cá độ trong giới cầu thủ Việt, đặc biệt khi nó diễn ra ngay sau vụ 9 cầu thủ Ninh Bình bán độ tại AFC Cup 2014.

3. HCĐ SEA Games 28 với nhiều cảm xúc

Thầy trò HLV Miura bước vào SEA Games 2015 tại Singapore với nhiều kỳ vòng vào lứa cầu thủ trẻ tài năng. U23 Việt Nam có khởi đầu tốt ở vòng bảng nhưng lại để thua đầy tiếc nuối trước U23 Myanmar ở bán kết. Trấn đấu cực kỳ thăng hoa cùng chiến thắng “hủy diệt” 5-0 trước Indonesia ở trận tranh HCĐ dù có mang lại đôi chút an ủi nhưng càng khiến người hâm mộ nuối tiếc. Tấm huy chương Vàng SEA Games tiếp tục là giấc mơ dang dở của bóng đá Việt Nam.

4. Quế Ngọc Hải nhận án kỷ luật “có một không hai”

7 sự kiện nổi bật của bóng đá Việt 2015 ảnh 2

Tại trận đấu vòng 25 V-League 2015, hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA-ảnh) có pha vào bóng khiến Trần Anh Khoa (Đà Nẵng) chấn thương chân trái phải sang Singapore chữa trị hết 834 triệu đồng. Vụ việc tốn giấy mực của báo chí khi Ban Kỷ luật VFF phạt Ngọc Hải phải đền bù toàn bộ chi phí chữa chấn thương cho đồng nghiệp. Sau khi bị dư luận lên án, tổ chức này vội vã sửa lại luật (sửa Khoản 3, Điều 39 Quy định Kỷ luật), đồng nghĩa Ngọc Hải là cầu thủ đầu tiên và cũng là cuối cùng phải chịu án kỷ luật “lạ đời” này. Vụ việc này cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong cách hành xử của người trong cuộc, đặc biệt là phía Ban Kỷ luật VFF.

5. Mua bảo hiểm cho cầu thủ và chống cá độ

Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp do Công ty VPF tổ chức vào ngày 18-12 vừa qua cung cấp nhiều tin vui cho bóng đá Việt Nam. Theo đó, VPF đã thuê công ty Sportradar phòng ngừa và kiểm soát cá cược ở các trận đấu V-League, hạng Nhất.  Đồng thời, Sportradar sẽ giúp VPF trong việc quản trị, lưu trữ thông tin dữ liệu của giải đấu một cách khoa học nhất. Đáng chú ý, VPF cho biết đã hợp tác với một công ty bảo hiểm để mua bảo hiểm cho tất cả các cầu thủ, thành viên đội bóng, thành viên Ban tổ chức tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Thỏa thuận này giúp bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ khi gặp chấn thương, tránh lặp lại các trường hợp đáng tiếc như vụ Quế Ngọc Hải.

6. HAGL “xuất khẩu” cầu thủ

7 sự kiện nổi bật của bóng đá Việt 2015 ảnh 3

Những tài năng trẻ xuất thân từ Học viện bóng đá HAGL Arsenal mang đến luồng sinh khí mới cho bóng đá nước nhà trong năm 2015. Không chỉ gây “sốt” tại các sân đấu V-League, HAGL còn đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi cùng lúc “xuất khẩu” 3 cầu thủ. Cụ thể, tiền đạo Công Phượng được CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) chấm chọn, tiền vệ Tuấn Anh (ảnh) sang thi đấu cho CLB Yokohama (Nhật Bản) và tiền vệ Xuân Trường được CLB Hàn Quốc, Incheon United chọn để ký hợp đồng. Phía HAGL cho biết 3 cầu thủ trên chỉ là mở màn cho tham vọng đào tạo, xuất khẩu cầu thủ của đội bóng này.

7. VFF se duyên và chia tay thầy Nhật

Tháng 4-2015, VFF ký hợp đồng thuê HLV Takashi (Nhật Bản) dẫn dắt ĐTQG nữ, mở ra nhiều kỳ vọng cho môn thế mạnh của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên tới đầu tháng 12-2015, VFF bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Takashi. Trong vỏn vẹn 8 tháng dẫn đội tuyển, ông Takashi không để lại nhiều dấu ấn, trái lại còn gây ức chế với các tuyển thủ bởi giáo án thiếu khoa học. Việc vội vã chấm chọn rồi vội vã chia tay ông Takashi cho thấy thất bại của VFF trong việc tuyển chọn HLV trưởng ĐTQG nữ.