5 "lời nguyền" khủng khiếp chờ Real trước trận chung kết UEFA Champions League

ANTD.VN - 1h45 ngày 4-6, Real Madrid sẽ bước vào trận chung kết với Juventus để bảo vệ ngôi vô địch, với rất nhiều lời nguyền từ quá khứ chưa thể lý giải đang ám ảnh họ.

5 "lời nguyền" khủng khiếp chờ Real trước trận chung kết UEFA Champions League ảnh 1Chức vô địch năm ngoái là một gánh nặng mùa này với Real

Không đội nào vô địch 2 năm liên tiếp

Đây là lời nguyền đáng sợ nhất mà bất cứ nhà ĐKVĐ nào cũng phải đối mặt. Kể từ mùa giải đầu tiên của kỷ nguyên Champions League (1992-1993), chưa có bất cứ CLB nào có thể đăng quang 2 mùa liên tiếp, hay nói cách khác là bảo vệ thành công danh hiệu. Rất nhiều đội bóng đã có cơ hội làm điều này, như AC Milan năm 1995, Ajax năm 1996 hay M.U năm 2009… nhưng tất cả, vì lý do nào đó, đều thất bại trong cay đắng.

Định mệnh năm chẵn

Trong lịch sử, Real Madrid từng 11 lần vô địch cúp C1/Champions League, nhưng kể từ khi giải đổi tên và thể thức vào năm 1992, đội bóng Hoàng gia chỉ vô địch vào năm chẵn. Đó là các năm 1998, 2000, 2002, 2014 và 2016. Thế nên, năm 2017 này sẽ là một thách thức rất lớn với Kền kền trắng.

Chu kỳ 7 năm của người Italia

Bóng đá Italia có thể không còn hấp dẫn như xưa, cũng không có độ ổn định như các quốc gia khác, nhưng chu kỳ thành công của họ lặp lại rất kỳ lạ. Kể từ năm 1989 đến nay, cứ mỗi 7 năm, thì lại có một đại diện của Serie A đăng quang ở Champions League. Khởi nguồn từ AC Milan, sau đó đến Juventus (1996) và AC Milan (2003). Cách đây đúng 7 năm (2010), Inter của Mourinho cũng vô địch và nhiều người tin rằng Juve sẽ tiếp nối chu kỳ này.

Nỗi buồn áo tím

Mùa này, Real Madrid có một áo phụ thứ ba, mang màu tím nhạt. Đây cũng là trang phục mà họ phải mặc trong trận chung kết với Juve. Chỉ có điều, trong những lần hiếm hoi mặc màu áo này tại mùa giải năm nay, Kền kền trắng toàn phải nhận về những thất bại. Đó là các trận đấu trên sân của Sevilla và Valencia. 

Những người cũ

Có rất nhiều tiền đạo thành danh ở Real, sau đó ra đi và “hạ sát” đội bóng cũ khi gặp lại. Real đã nếm trải sự cay đắng này 2 lần trong quá khứ. Đó là khi Fernando Morientes trong màu áo Monaco đã hạ gục Real ở tứ kết mùa giải 2004, hay Alvaro Morata cùng Juve loại đội bóng Hoàng gia ở bán kết cách đây 2 mùa. Năm nay, Real sẽ tái ngộ một người cũ khác, là Higuain, người đang là biểu tượng chiến thắng của Juve. Rất nhiều người tin rằng chân sút người Argentina sẽ phá lưới đội bóng cũ để mang vinh quang về cho Bà đầm già.