Bán kết World Cup 2018

1h00 sáng 12-7, Croatia - Anh: Bước qua ngưỡng cửa lịch sử

ANTD.VN - Với cả Croatia và Anh, việc vào đến bán kết World Cup 2018 đã vượt qua mong đợi từ đầu giải của họ. Nhưng tất nhiên, khi đã vào tới vòng này, cả hai đều không muốn chỉ dừng lại ở đây.

Đội tuyển Croatia đang trải qua hành trình kỳ diệu như cách mà các đàn anh của họ đã làm 20 năm trước. Với một đội hình không có nhiều ngôi sao, Croatia đã chứng tỏ được bản lĩnh, sự lì đòn trong những trận đấu vừa qua. Thêm nữa, yếu tố may mắn cũng song hành cùng họ để góp mặt ở vòng bán kết này (hai trận thắng liên tiếp bằng luân lưu 11m).

Trong khi đó, đội tuyển Anh mang đến Nga một dàn cầu thủ trẻ trung, với độ tuổi trung bình chưa đến 26. Trẻ nhưng vẫn đầy tài năng và có tính tập thể cao, Tam sư đã tái lập thành tích lọt vào bán kết sau 28 năm mòn mỏi đợi chờ. 

Kinh nghiệm và đẳng cấp của Modric (phải) có thắng được sức trẻ của Tam sư?

Ở trận này, Anh được đánh giá cao hơn. Không chỉ sở hữu những ngôi sao chất lượng hơn chia đều cả 3 tuyến, mà đội bóng của HLV Southgate còn có lợi thế về thể lực. Croatia đã bị bào mòn sức lực sau hai trận liên tiếp phải đá hiệp phụ và loạt luân lưu căng thẳng.

Không những thế, trong khi Anh có những con người tốt nhất, thì Croatia lại bị ảnh hưởng khi hậu vệ trụ cột Vrsaljko dính chấn thương và không thể góp mặt. 

Khả năng phòng ngự từ những tình huống cố định của đội bóng vùng Balkan cũng rất kém, với việc để thua 3 trên 4 bàn ở World Cup đều từ những pha bóng chết. Trong khi đó, ai cũng biết ĐT Anh nguy hiểm và ưa thích những tình huống đó thế nào, vì 8 trong 11 bàn của họ tính đến lúc này đều từ bóng chết.

Tỷ lệ châu Á: Anh chấp 1/4

Tài xỉu: 2

Dự đoán: Hòa 1-1, Anh thắng ở hiệp phụ

Lịch sử cũng đang nghiêng về Anh, khi trong 7 cuộc đối đầu với Croatia, Tam sư thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 2. Trong 2 lần gặp nhau ở vòng loại World Cup, ĐT Anh đều thắng, ghi 9 bàn, thủng lưới 2.

Trận chung kết lịch sử với Pháp đang chờ cả hai đội, nhưng với mọi thống kê vượt trội, đội tuyển Anh rõ ràng đang nắm nhiều lợi thế hơn so với đối thủ. Liệu Croatia có thể gồng mình lên một lần nữa, và chờ số phận mỉm cười như hai trận trước?