Xóa sổ băng đảng khét tiếng nhất miền Nam nước Nga

ANTĐ - Với cách thức hoạt động của những ông trùm tội phạm thời hiện đại - trở thành “nghị sĩ” hay “những doanh nhân đáng kính”, băng đảng của trùm Sergei Tsapok đã “làm mưa, làm gió” trong một gian dài, trong đó hắn tổ chức giết hại tổng cộng 18 người, trong đó có 4 trẻ em.

Tên trùm Sergei (trái) và sát thủ Alekxeev tại tòa án

Ông trùm thời hiện đại

Sergei Tsapok trở thành trùm băng đảng ở Kuschevka, quận Kuban, Krasnodar sau khi Nikolas Tsapok - anh trai hắn bị bắn chết. Để lấy lại uy tín cho nhà Tsapok, Sergei đã điều hành công việc theo phương thức mới. Hắn tăng cường “tiếp xúc” với các cơ quan công quyền và đã được bầu làm đại biểu Hội đồng quận, sau đó là thành viên Hội đồng các nghị sĩ trẻ của Krasnodar. Thị trưởng thành phố Krasnodar Tkachev đã trực tiếp đến thăm Công ty Artex-Agro của nhà Tsapok do Nadezhda - mẹ Sergei điều hành. Các khoản tín dụng Nhà nước dành cho tổ hợp nông - công nghiệp này đã lên tới hàng trăm triệu rúp. Trong khi đó, người thân của nhiều nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật của Krasnodar đã được giữ những vị trí “béo bở” trong công ty. Với bản chất chưa bao giờ thay đổi, Sergei tự đắc cho rằng nhà Tsapok có thể làm được tất cả…  

Vào năm 2003, Sergei đã ra lệnh giết điền chủ Bogachyov và người con trai vì ông này đã từ chối cống nạp. Năm 2008, một điền chủ khác là Anatoly Smolnikov, người không chịu thừa nhận quyền lực của hắn, cũng bị Sergei cho tay chân sát hại. Sau đó, hắn còn sai người đào mộ và đưa quan tài cùng thi thể Smolnikov phơi trên đường để dằn mặt những người khác. Tàn bạo hơn, vào năm 2010, Sergei đã quyết định tàn sát cả gia đình nhà Server Ametov ở Kuschevka vì ông này không chịu khuất phục và bị nghi ngờ đã giết anh trai Nikolas Tsapok của hắn. Ngoài ra, chúng còn giết luôn doanh nhân người Rostov Vladimir Mironenko cùng vợ, bố mẹ vợ và hai đứa con gái nhỏ của ông này, họ cũng có mặt trong nhà Ametov vào thời điểm ấy. Như vậy, tất cả 12 người của hai gia đình, trong đó có 4 đứa trẻ, đã bị giết. Khi vụ thảm sát này xảy ra, cảnh sát không thể tiếp tục im lặng... 

Kẻ hậu sinh tàn bạo

Vào những năm 1990, các doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đã xuất hiện ở quận Kuban, Krasnodar. Người dân ở đây cũng bắt đầu biết đến dòng họ nhà Tsapok ở xã Kuschevka. Nikolas Tsapok, được gọi là Nikolas-bác (bác ruột của hai anh em -  Nikolas và Sergei), khởi nghiệp bằng việc thu mua thịt ở các trang trại xung quanh về bán, sau đó tổ chức thành Hợp tác xã mua bán. Với lợi nhuận lớn thu được, ông ta xây dựng một phòng tập thể dục để tập hợp lực lượng và một đội quân tội phạm đã được hình thành từ đây. Đến năm 1993, băng đảng của Nikolas-bác có gần 30 tên, được chia thành từng nhóm, có kẻ cầm đầu và sẵn sàng giải quyết mọi việc bằng vũ lực. Trong vùng bắt đầu xảy ra các vụ hành hung tập thể, cưỡng hiếp tàn bạo, cưỡng đoạt và cướp tài sản... Nikolas-bác dần lui vào “bóng tối” và giao lại cho cháu trai của mình cũng là Nikolas - Nikolas Tsapok-cháu. 

Dưới thời của Nikolas-cháu, băng tội phạm này tiếp tục phát triển tới gần 70 nhóm. Không chỉ có các chủ trang trại và doanh nhân địa phương, mà thương gia các khu vực lân cận cũng bị chèn ép. Ngoài ra, chúng còn kiểm soát việc buôn bán ma túy, mua chuộc các thẩm phán, công tố viên địa phương và chi phối chính quyền, còn cảnh sát thì bất lực. Tuy nhiên, “triều đại” của Nikolas-cháu đã kết thúc vào năm 1998, khi hắn bị một sát thủ không rõ danh tính bắn chết. Sergei Tsapok đã thay anh trai cầm đầu băng đảng này từ đó.  

Sau hơn chục năm tồn tại, băng đảng tội phạm khét tiếng nhất miền Nam nước Nga của trùm Sergei Tsapok đã bị xóa sổ. Tháng 11-2013, Tòa án khu Krasnodar đã kết án tù chung thân đối với Sergei cùng hai sát thủ chính là Vladimir Alekxeev và Igor Chernykh. Ngày 7-7-2014, tên trùm Sergei đã chết trong trại tạm giam ở Krasnodar do bị suy tim cấp tính.