Vượt biển di cư, người đàn ông Syria mất vợ và 7 đứa con

ANTĐ - Cả gia đình 9 thành viên của Ali Al Sahau cùng hàng trăm người khác đã phó mặc số phận lênh đênh trên một chiếc thuyền giữa biển. Người đàn ông Syria này đâu có thể ngờ rằng, đây chính là chuyến đi cuối cùng có đầy đủ những người thân yêu nhất của anh.


Cập bến bờ biển Hy Lạp trong một nỗi đau đến kiệt cùng, Ali Al Sahau đã không thể tin được những gì anh chứng kiến là sự thật. Nghe theo lời hứa suông của những chủ tàu, gia đình 9 người của Al Sahau đã bồng bế, dắt díu nhau lên con thuyền ọp ẹp, đánh cược số phận với nguy hiểm, mong muốn được đặt chân đến châu Âu, thoát khỏi cảnh chiến tranh bom đạn ở Syria.

Nhưng con thuyền ọp ẹp xuống cấp không thể chống chọi lại với sức nặng của hàng trăm người, trước sự bủa vây những con sóng điên dại trên biển. Người vợ của anh Al Sahau và tất cả 7 đứa con, đứa bé nhất mới được 20 ngày tuổi đã bỏ mạng lại giữa biển Aegean, khi con tàu bị sóng đánh chìm nghỉm.

Anh Al Sahau và 7 đứa con, đứa lớn nhất mới 9 tuổi trong khi đứa bé nhất mới chỉ 20 ngày tuổi

May mắn được cứu sống và đưa vào bờ, nhưng anh Al Sahau đã mất tất cả. "Đừng bất chấp những rủi ro, đừng bao giờ đi bằng đường biển. Những kẻ lái tàu chỉ là những tên phản bội. Họ nói với tôi rằng không cần áo phao vì thuyền an toàn và chúng tôi vượt biển đến Hy Lạp chỉ trong 15 phút. Hãy ở lại Syria cho dù nó khắc nghiệt như thế nào", Al Sahau nói trong nước mắt.

Al Sahau nói với BBC rằng anh đã có một người vợ hiền thảo và những đứa con ngoan ngoãn. Lý do anh quyết định mạo hiểm tính mạng cả gia đình chỉ vì lo sợ vợ và 7 đứa con không chịu nổi bom đạn ở Syria. "Cô ấy là một người phụ nữ tốt. Tôi đã mang gia đình mình ra khỏi Syria để thoát khỏi sự chết chóc. Các con tôi có thể có một cuộc sống tốt ở châu Âu nhưng bây giờ tôi đã mất tất cả... Tôi đã mất cả thế giới của mình".

Đánh cược số phận, người đàn ông tị nạn Syria mất vợ và 7 đứa con trong chuyến di cư

Người đàn ông Syria này đã đưa ra lời cảnh báo với tất cả những gia đình đang có ý định vượt biển đến châu Âu bởi cái giá mà anh phải trả cho cuộc sống của mình quá đắt. Vợ và 7 đứa con đã bỏ mạng trên biển, chỉ có thi thể của 4 người con của Al Sahau được tìm thấy, còn lại vợ anh và nhiều người cùng cảnh ngộ có lẽ sẽ mãi nằm yên dưới đáy biển tối tăm.

Sau cái chết gây chấn động thế giới của cậu bé tị nạn 3 tuổi người Syria Aylan Kurdi, có vẻ như các nhà lãnh đạo châu Âu đã quan tâm hơn đến vấn nạn di cư. Tuy nhiên, điều này dường như lại tiếp tục bị bỏ qua khi các nước châu Âu đang quá mải mê với cuộc chiến chống khủng bố IS mà không quan tâm rằng, cuộc sống của những con người vô tội mới là quan trọng nhất.

Chưa bao giờ, châu Âu phải trải qua một cuộc khủng hoảng khủng khiếp như trong năm 2015, với hơn 3.500 người thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải đến miền đất hứa. Câu chuyện đau lòng của gia đình Al Sahau được kể khi con số người di cư xin tị nạn ở EU đã chạm đến ngưỡng hơn 1 triệu người. Không biết đến bao giờ, thế giới mới không còn chiến tranh, không còn loạn lạc?