Vùng đất da đỏ Mỹ sốc trước vụ bé gái bị sát hại

ANTĐ - Tại một sa mạc dưới chân đỉnh núi Shiprock thuộc vùng Navajo Nation (khu vực bán tự trị của dân da đỏ Mỹ), một người đàn ông đã bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc của bé gái 11 tuổi để nhẫn tâm giở trò đồi bại. Trước đó, hắn dụ dỗ bé gái và em trai lên ô tô với lời hứa đưa đi xem phim… 

  

                                             Đối tượng Tom Begaye 

Những giây phút cuối cùng

Cô bé đã van nài kẻ lạ mặt thả về nhà, nhưng hắn lạnh lùng tách bé khỏi cậu em 9 tuổi, đưa tới một nơi vắng người để tấn công tình dục. Sau khi thỏa mãn, hắn dùng thanh sắt đánh vào đầu cô bé 2 lần khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, rồi lái xe đi và bỏ lại em trai nạn nhân một mình ở sa mạc khi màn đêm buông xuống. 

Cậu bé dù rất sợ hãi nhưng đã cố chạy về phía ánh đèn trên đường cao tốc cho tới khi may mắn được một người qua đường giúp đỡ và đưa tới đồn cảnh sát. Vụ bắt cóc xảy ra tại một trạm xe buýt sau khi 2 chị em tan trường  về nhà. Đối tượng đã dụ chúng lên ô tô với hứa hẹn đưa đi xem phim. Lúc đó, chỉ có chị em Ashlynne Mike lên xe, trong khi 2 cậu bé khác có họ hàng với Ashlynne thì không. Chiếc ô tô này được nhìn thấy lần cuối ở phía tây đường Navajo 36 gần Mile Post 13.

Những chi tiết về giây phút cuối cùng của Ashlynne Mike đã được tiết lộ hôm 4-5, sau khi nghi phạm Tom Begaye, 27 tuổi ở Waterflow, bang New Mexico bị bắt giữ với cáo buộc bắt cóc và giết người. Trong một buổi lễ truyền thống - nơi những người đàn ông Navajo tham gia để gột rửa tinh thần, các nhà điều tra của bộ lạc và nhân viên Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tìm ra Begaye. Xe của hắn đỗ ở bên ngoài, phù hợp với miêu tả của em trai nạn nhân. Cậu bé cũng nhận ra Begaye là người đàn ông đã lái ô tô và dụ dỗ 2 chị em lên xe.

Vùng đất da đỏ Mỹ sốc trước vụ bé gái bị sát hại ảnh 2

                          Người dân tham gia lễ tưởng niệm bé gái xấu số

Cần cải tiến công nghệ để đẩy lùi tội phạm

Tại phiên tòa hôm 4-5, Begaye im lặng khi thẩm phán nói rằng hắn sẽ đối mặt với án tù chung thân nếu bị buộc tội giết người. Hắn cũng im lặng đối mặt với gia đình nạn nhân dù bên ngoài tòa, người dân giận dữ hét lên mong hắn bị đày xuống địa ngục. 

Cái chết của cô bé 11 tuổi Ashlynne đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng bộ lạc nhỏ nằm dọc dòng sông San Juan ở phía Tây Bắc bang New Mexico. Khoảng 100 người đã tham gia tìm kiếm Ashlynne và họ rất sốc khi phát hiện thi thể nạn nhân hôm 3-5 sau khi bé mất tích ngày 2-5.  Nhiều người dân đã tới San Juan Chapter House, một tòa nhà cộng đồng ở Nam Shiprock, trong khi nhiều người khác đứng bên ngoài vào tối  3-5 để chia sẻ nỗi đau đớn, mất mát với gia đình nạn nhân.

Cái chết của Ashlynne Mike đặt ra câu hỏi về hoạt động ứng phó của lực lượng thực thi pháp luật tại những khu vực xa xôi của Navajo Nation. Bộ lạc không có riêng hệ thống cảnh báo bắt cóc trẻ em Amber Alert (được đưa vào sử dụng từ năm 1996 tại Mỹ nhằm cảnh báo các lái xe về dấu hiệu những chiếc ô tô có trẻ bị bắt cóc) nên phải phụ thuộc vào các cơ quan ở bên ngoài vùng để lan truyền thông tin về một vụ bắt trẻ em. 

Ông Rick Nez, làm việc tại San Juan Chapter cho rằng: “Nếu sử dụng Amber Alert đúng cách, tôi tin chúng ta đã có thể cứu được cô bé”. Trong khi đó, ông Russell Begaye, người đứng đầu Navajo Nation kêu gọi, cần thực hiện một hệ thống ứng phó hiệu quả bằng công nghệ hiện đại hơn để đẩy lùi tội phạm.