- Kẻ giết người hàng loạt ở Nga khai thêm vụ án mới khi đang thụ án chung thân
- [VIDEO] Cựu y tá trở thành kẻ giết người hàng loạt với 100 nạn nhân
- Nữ sát thủ giết người hàng loạt đòi quyền được cưới "bạn tù" đồng giới
Dmitry Batygin - kẻ sát hại 2 mẹ con chị Yekaterina đã bị bắt
Không để lại dấu vết
Do không thể liên lạc điện thoại với con gái, mẹ chị Yekaterina rất lo lắng và đã đi tàu từ thành phố Vladimir đến Mátxcơva để thăm con. Khi tới nhà của con gái, thấy cửa ra vào không khóa, bà liền đi vào bên trong và hét lên. Nghe thấy tiếng kêu, những người hàng xóm vội chạy tới và nhìn thấy 2 mẹ con chị Yekaterina người đầy máu đã tử vong. Họ còn phát hiện có mùi gas trong căn hộ, bếp gas vẫn mở nhưng không có lửa...
Chị Yekaterina có chồng là anh Vadim Smirnov. Căn hộ nơi 2 mẹ con chị sinh sống là của anh Vadim. Họ cưới nhau vào năm 2013, khi người phụ nữ này đã có con riêng là bé Alexander và sống cùng với bố mẹ của mình ở Vladimir. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng trước, anh Vadim đã qua đời do bị đột quỵ dù còn trẻ. Chị Yekaterina không đi làm, chỉ ở nhà chăm con.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, 2 mẹ con chị Yekaterina bị đâm gần 30 nhát dao. Theo cơ quan điều tra, hung thủ đã tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động. Nhằm tránh để lại dấu vết, hắn sử dụng bao giày và đeo găng tay. Cảnh sát tìm thấy con dao gây án, nhưng không phát hiện được dấu vân tay. Tên giết người tắt lửa nhưng cố tình mở công tắc bếp để cho gas thoát ra ngoài. Khi ai đó vào nhà và bật điện lên, vụ nổ sẽ xảy ra…
Theo mẹ của chị Yekaterina, sau khi anh Vadim qua đời, doanh nhân người Vladimir đang làm ăn ở Mátxcơva - anh Dmitry bắt đầu tìm hiểu con gái bà. Những người hàng xóm khẳng định đã nhìn thấy người này đến căn hộ của chị Yekaterina nhiều lần. Anh Dmitry được mời tới cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, doanh nhân này không bị bắt vì có chứng cứ ngoại phạm. Nhiều nhân chứng khẳng định rằng, vào đêm 6, rạng sáng 7-11, khi mẹ con chị Yekaterina bị giết, anh Dmitry có mặt ở Vladimir. Hình ảnh nghi phạm do camera an ninh được đặt gần tòa nhà 9 tầng trên phố Sofi Kovalevskoy cũng cho thấy, doanh nhân này không giống với người đó.
Theo cơ quan điều tra, căn hộ nơi mẹ con chị Yekaterina sinh sống là của bố anh Vadim. Ông đã ly hôn với mẹ của Vadim và qua đời được gần 10 năm. Căn hộ đương nhiên thuộc về Vadim và chị gái. Tuy nhiên, chỉ có anh này và mẹ con Yekaterina sống ở đây. Sau khi anh Vadim chết, 1/2 căn hộ thuộc về Yekaterina và con trai vì anh Vadim đã nhận cậu bé làm con.
Kẻ giết người được thuê sát hại
Theo một số người thân trong gia đình, gần đây, mẹ và chị chồng đã yêu cầu chị Yekaterina và con trai rời đi nơi khác sống. Đổi lại, họ sẽ nhận được tiền bồi thường cho phần căn hộ được hưởng. Chị Yekaterina dường như không đồng ý. Mâu thuẫn về thừa kế vẫn tiếp tục. Và, vụ giết người đã xảy ra...
Sau khi tổ chức xác minh những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc gần đây của chị Yekaterina, các điều tra viên xác định được đối tượng nghi vấn khác. Người đàn ông này đã làm quen với Yekaterina trên mạng xã hội cách đây vài năm. Sau khi chồng qua đời, Yekaterina bắt đầu liên lạc lại với anh ta…
Tối 8-11, nghi phạm đã bị bắt. Hắn là Dmitry Batygin (30 tuổi). Theo lời khai của Dmitry, hắn vừa mãn hạn tù về tội giết người vào tháng 8-2018. Khám xét nơi ở của Dmitry tại thành phố Losino-Petrovsky, tỉnh Mátxcơva, cơ quan điều tra đã thu được một số đồ dùng của các nạn nhân. Theo lời khai của Dmitry, hắn được thuê giết 2 mẹ con chị Yekaterina. Người thuê chính là chị chồng của Yekaterina. Cơ quan điều tra đã làm việc với người phụ nữ này. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm vụ bắt giữ nào.
Ngày 9-11, Tòa án quận Savolovsky, Mátxcơva đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Dmitry.