Vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 7 tuổi chấn động Colombia

ANTD.VN - Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra ở Thủ đô Bogotá, Colombia sau khi một người đàn ông giàu có bị nghi ngờ đã hiếp dâm và sát hại bé gái 7 tuổi. Cái chết của cô bé một lần nữa cho thấy, bạo lực cùng tội ác vẫn tiếp tục bùng phát và là vấn đề “nóng” ở Colombia hiện nay.

Vụ hiếp dâm, sát hại bé gái 7 tuổi chấn động Colombia ảnh 1Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Bogotá sau cái chết của cô bé Yuliana

Cô bé 7 tuổi chết trong căn hộ hạng sang

Ngày 4-12, khi Yuliana Andrea Samboní đang chơi với những người bạn trong khu phố nghèo ở Bogotá thì một người đàn ông lái chiếc xe SUV màu xám chạy tới, bế em lên xe và phóng đi. Ngay lập tức, những đứa trẻ trong khu phố đã báo với bố mẹ Yuliana để họ liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát đã xác định chiếc xe ô đăng ký với tên Francisco Uribe, người đứng đầu một công ty luật có tiếng ở Colombia.

Ông Francisco nói với cảnh sát rằng, đã bán nó cho em trai Rafael nhưng không thể liên lạc với Rafael. 10 giờ sau đó, thi thể của Yuliana được tìm thấy. Kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định, em bị hãm hiếp, tra tấn và bóp cổ đến chết trong phòng tắm một căn hộ penthouse sang trọng ở Bogotá.

Nghi phạm Rafael Uribe Noguera (38 tuổi) từng theo học những ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở Bogotá, xuất thân trong một gia đình giàu có theo nghề luật sư và kiến trúc sư. Còn nạn nhân - Yuliana và gia đình chuyển từ Cauca - một khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực ở phía Nam Colombia đến Bogotá sinh sống 4 năm trước đây.

Giống như nhiều gia đình chuyển đến Bogotá, ngôi nhà của gia đình Yuliana nằm chênh vênh trên sườn đồi. Cách đó không xa là khu vực sinh sống của giới thượng lưu với các tòa nhà, nhà hàng được thiết kế hiện đại, sang trọng. Cha Yuliana làm việc trong ngành xây dựng, mẹ ở nhà nội trợ. Hiện mẹ Yuliana đang mang thai đứa con thứ ba được 5 tháng.

Công tố viên cáo buộc Rafael về các tội danh cố ý giết người, tra tấn, bắt cóc và hãm hiếp. Tuy nhiên, Rafael phủ nhận tất cả các cáo buộc. Các phương tiện truyền thông dẫn lời điều tra viên nói rằng, có đồng phạm trong vụ việc. Năm ngày sau cái chết của Yuliana, Fernando - bảo vệ tòa nhà nơi Yuliana bị giết hại cũng đã chết. Con gái Fernando tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh và trình báo với cảnh sát. Trong thư,  Fernando viết: “Con gái sẽ tha thứ cho tôi. Tôi không muốn trở lại nhà tù. Tôi không muốn làm hỏng lễ Giáng sinh”.  

Cảnh sát cho biết thêm, anh trai, chị gái của Rafael là Francisco và Catalina phát hiện vụ việc nhưng nhiều giờ sau đó mới gọi cảnh sát. Hai người đã bị thẩm vấn vào cuối tuần trước nhưng không bị buộc tội. Francisco nói rằng, Rafael đã sử dụng ma túy quá liều nên đang điều trị tại bệnh viện. Rafael bị giữ ngay tại bệnh viện và giam giữ cách ly trong nhà tù La Picota ở Bogotá.

40 trẻ em bị lạm dụng tình dục mỗi ngày

Sau cái chết của Yuliana, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Bogotá yêu cầu Chính phủ Colombia có giải pháp mạnh với nạn hiếp dâm. “Những người dân nghèo chúng tôi luôn lo lắng về sự an toàn của mình. Chúng tôi sợ bị những người giàu tấn công. Chính phủ phải mạnh mẽ hơn trong công tác đấu tranh với tội phạm”, Enrique Caceres, một lái xe taxi nói.

Phát biểu trên các phương tiện truyền thông, Tổng thống Juan Manuel Santos yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc khẩn trương để giải quyết vụ việc, công lý phải được thực thi, người thực hiện hành vi phạm tội phải bị trừng trị, bất kể đó là ai. 

Bạo lực tình dục là vấn đề đã tồn tại dai dẳng ở Colombia. Tình trạng hiếp dâm xảy ra phổ biến đến nỗi nhiều người coi đó là chuyện “bình thường”. Kết quả thống kê mới được các cơ quan chức năng Colombia công bố cho hay, mỗi ngày có đến 40 trẻ em bị lạm dụng tình dục ở nước này.

Một số người biểu tình đã kêu gọi Chính phủ áp dụng hình phạt nặng hơn đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em. Có người đề nghị “thiến” kẻ hiếp dâm trong khi một số người khác đề nghị áp dụng hình phạt tù chung thân với tội phạm này. Pháp luật hiện hành của Colombia không quy định hình phạt tử hình hay tù chung thân với tội phạm hiếp dâm. Nếu bị kết tội, Rafael có thể phải phải đối mặt với bản án 50 năm tù.