- Cậu bé IS 4 tuổi người Anh bị ép kích nổ bom xe nổ tung 4 tù nhân?
- Đánh bom khiến 45 người thiệt mạng ở Damacus, IS nhận trách nhiệm
- Nổ lớn tại cơ sở quân sự của Thổ Nhĩ Kì, ít nhất 20 người thiệt mạng
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường sau vụ đánh bom đẫm máu ở Thủ đô Ankara
Kẻ đánh bom là Salih Necer, sinh năm 1992 ở tỉnh Amuda (miền Bắc Syria). Necer, kẻ đánh bom giết chết 28 người và làm 61 người khác bị thương, đã nhận sự hỗ trợ hậu cần từ Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Ahmet Davutoglu thông tin trước báo giới ở Ankara. “Mối liên kết trực tiếp giữa vụ tấn công này với YPG đã được xác nhận” – ông Davutoglu khẳng định và nói thêm 9 nghi phạm khác cũng bị bắt giữ để điều tra về vụ đánh bom này.
Đáng chú ý, chỉ 1 ngày sau vụ đánh bom đẫm máu tại Ankara, hôm 18-2, một vụ tấn công khác nhằm vào xe quân đội ở tỉnh Đông Nam Diyarbakir (Thổ Nhĩ Kỳ) đã khiến 6 binh sỹ thiệt mạng. Vụ nổ bom xảy ra trên đường cao tốc Diyarbakir-Lice, gần Đồn quân sự Mermer Gendermarie, truyền thông địa phương đưa tin. Theo thông tin từ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, vụ tấn công diễn ra khi những chiếc xe buýt phục vụ quân đội đang dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, ít nhất 4 chiếc xe buýt bốc cháy trong khu vực gần trụ sở của Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ và tòa nhà Quốc hội.
Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành không kích các mục tiêu của Đảng PKK ở miền Bắc Iraq. Được biết, PKK đã nối lại các cuộc tấn công bạo lực chống Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi tiến trình hòa đàm giữa 2 bên đổ vỡ vào mùa hè năm ngoái.