Vụ cướp cả trăm triệu đô

ANTĐ - Một tòa án ở Pháp mới đây đã kết án 8 đối tượng liên quan đến một vụ cướp tại một cửa hàng trang sức nổi tiếng ở ngay trung tâm Thủ đô Paris. Vụ việc được đánh giá là một trong những vụ cướp lớn nhất trong lịch sử khi thủ phạm lấy đi số tài sản trị giá lên tới hơn 100 triệu euro (114 triệu USD). 

Vụ cướp cả trăm triệu đô ảnh 1Khách sạn Carlton Intercontinental tại Cannes, nơi xảy ra vụ trộm trang sức 53 triệu USD

“Tay trong” là bảo vệ cửa hàng

Trong phiên tòa ngày 27-2 vừa qua, những người này bị kết án từ 9 tháng đến 15 năm tù giam, trong đó mức án nặng nhất thuộc về Douadi Yahiaoui, 50 tuổi, kẻ cầm đầu nhóm cướp tại cửa hàng trang sức Harry Winston, gần điện Chams-Elysees, nơi có đông đảo du khách lui tới. Theo hồ sơ cáo trạng, trong vụ cướp vào tháng 12-2008, các tay súng đã đội tóc giả, mặc váy, đi giày cao gót, bước vào từ cửa chính và chỉ mất chưa đầy 20 phút để cuỗm đi hàng trăm đồ trang sức và đồng hồ có giá trị. Nhân viên bảo vệ cửa hàng, Mouloud Djennad, 39 tuổi cũng nằm trong số các nghi can bị bắt giữ. Khi bị đưa ra tòa xét xử, Djennad đã bật khóc và nói lời xin lỗi vì đã dính líu vào vụ cướp trên. 

Trước đó một năm, vào tháng 10-2007, cửa hàng trang sức này cũng bị tấn công. Ở vụ việc đó, 4 người giả làm thợ sơn vào cửa hàng bằng cửa sau. Chúng trói nhân viên cửa hàng và mang đi 360 món đồ trang sức và 120 đồng hồ đắt tiền. Douadi Yahiaoui được xác định là kẻ đứng sau cả 2 vụ cướp táo tợn trên. 

Một số món đồ bị cướp trong 2 vụ trên đã được thu hồi khi cảnh sát bắt giữ 25 đối tượng trong chiến dịch truy quét tội phạm hồi năm 2009. Đến năm 2011, 19 chiếc nhẫn và 3 bộ vòng đeo tai trị giá khoảng 18 triệu euro (khoảng 20,4 triệu USD) được đào lên từ một ống cống ở Paris, gần nhà Yahiaoui. Những món này được để trong một chiếc hộp bằng nhựa, bọc xi măng bên ngoài. Mặc dù vậy, nhiều món đồ bị cướp từ cửa hàng này đến nay vẫn chưa được tìm thấy. 

Trang sức - “mồi ngon” của những tên cướp táo tợn

Trong những năm qua, nước Pháp phải đối mặt với hàng loạt vụ cướp đồ trang sức táo tợn trong đó có 3 vụ xảy ra tại thành phố nghỉ dưỡng Cannes ở miền Nam vào năm 2013. Một vụ xảy ra vào tháng 5 khi một tay súng đột nhập vào một khách sạn, nơi diễn ra buổi triển lãm kim cương, đánh cắp số kim cương trị giá 136 triệu USD chỉ trong 1 phút. Cũng trong năm 2013, khối tài sản trị giá lên tới 53 triệu USD gồm kim cương và đồ trang sức của tỉ phú người Israel Lev Liviev cũng bị đánh cắp trong khách sạn Carlton Intercontinental tại Cannes.

Hồi tháng 2-2013, một vụ trộm nghiêm trọng tương tự cũng xảy ra tại Antwerp. Nhóm tội phạm đã sử dụng súng máy, sau đó cướp đi số trang sức trị giá 50 triệu USD. Trong vụ này, nhóm hung thủ đã chờ cho tới khi số kim cương được chất lên một chiếc máy bay đi Zurich, Thụy Sĩ. Sau đó, chúng lao qua một lỗ thủng lớn ở hàng rào tại sân bay Brussel bằng hai chiếc xe ô tô đen có đèn nháy của cảnh sát. Nhiều món đồ bị cướp sau đó đã được tìm thấy, và hàng chục người đã bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan tới nhóm tội phạm trên.