Vì Vua, người Thái “nhìn đời màu hồng”
(ANTĐ) - Đức Vua rất được kính trọng ở Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã là khởi nguồn cho một trào lưu mốt mới trong đất nước Xiêm La này: mốt mặc đồ màu hồng.
Kể từ khi đức Vua của Bhumibol Adulyadej rời bệnh viện hôm 7/11 vừa qua trong bộ trang phục áo vét và sơ mi màu hồng, các thần dân của ông đã đổ xô đến các cửa hiệu quần áo để tậu cho mình những bộ quần áo có màu tương tự.
Theo một nữ bán hàng hiệu Polo mang biểu tượng của Hoàng gia trong một khu phố ở Bangkok, “Số áo sơ mi màu hồng bán ra đã tăng 60% trong hai ngày (8-9/11) sau khi mọi người đã thấy đức Vua mang trang phục màu này”.
Một phụ nữ giúp việc cho công chúa Maha Chakri Sirindhorn giải thích: các nhà chiêm tinh học nói sao Hỏa, mà đại diện là màu hồng, đã giúp đức Vua khỏi bệnh. Kể từ khi biết điều đó, ông luôn mặc màu hồng vào ngày thứ Ba trong tuần.
Tại Thái Lan, mỗi ngày trong tuần đều gắn với một màu sắc. Thứ Ba gắn với màu hồng và sao Hỏa. Màu vàng, ngày sinh của vua Bhumibol, là màu của thứ Hai. Vì thế mà thủ đô Bangkok tràn ngập màu vàng vào các ngày thứ Hai để thể hiện sự tôn kính đối với Đức Vua, người rất được kính trong ở đất nước từng trải qua 18 cuộc đảo chính từ khi chế độ quân chủ cho ra đời Hiến pháp năm 1932.
Màu hồng giờ đã trở thành mốt ở Thái Lan với hy vọng sẽ mang lại sức khỏe dồi dào cho vị vua sắp 80 tuổi này.
Vua Bhumibol đã từng vào viện hôm 13/10 vì thiếu máu não.
Bạch Dương
Theo Reuters