Từ “bé gái” thành “chàng trai”

(ANTĐ) - Vì một căn bệnh kỳ lạ, hai nam thiếu niên người Palestine Nader Mohammed Saleh và em họ Ahmad (ảnh) đã phải sống dưới thân phận con gái suốt 16 năm cho đến khi râu bắt đầu lún phún và hình thành cơ bắp.

Từ “bé gái” thành “chàng trai”

(ANTĐ) - Vì một căn bệnh kỳ lạ, hai nam thiếu niên người Palestine Nader Mohammed Saleh và em họ Ahmad (ảnh) đã phải sống dưới thân phận con gái suốt 16 năm cho đến khi râu bắt đầu lún phún và hình thành cơ bắp.

Khi mới chào đời, 2 anh em Saleh và Ahmad đã được chẩn đoán mắc căn bệnh “lưỡng tính giả nam”. Vì khi mang thai 2 bà mẹ bị thiếu hoocmon 17-B-HSD nên bộ phận sinh dục của Saleh và Ahmad bị tụt sâu vào trong bụng khiến các bác sĩ đã ghi vào giấy chứng sinh là “nữ”.

Trong suốt 16 năm qua, hai anh em luôn được cho mặc váy, buộc nơ, hành vi động tác không khác gì các cô bé sống xung quanh. Cho đến khi bước vào tuổi dậy thì, giới tính mới rõ ràng khi họ bắt đầu có râu, còn chân tay hình thành cơ bắp và vỡ giọng.

“Chúng bỗng ngại ra phố và đến trường vì áp lực tâm lý đè nặng”, bố Saleh cho biết. Dù cảm thấy rất khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của gia đình, mùa hè năm 2009, Saleh và Ahmad quyết định trở lại làm con trai bằng việc thay trang phục, cắt đi mái tóc dài và chuyển đến trường dành cho nam sinh để học. 

Hạ Liên

(Theo Chinanews)