Trường quốc tế danh tiếng bị vấy bẩn vì nghi án ấu dâm

ANTĐ - Trường quốc tế danh tiếng Jakarta International School (JIS) ở Indonesia, nơi con cái những gia đình giàu có và người nước ngoài theo học với học phí lên đến 1.760 USD/tháng đang đau đầu với cáo buộc một nhóm giáo viên, nhân viên vệ sinh nhà trường lạm dụng tình dục nhiều lần những học trò 5 - 6 tuổi. 

Trường quốc tế danh tiếng bị vấy bẩn vì nghi án ấu dâm ảnh 16 nghi phạm bị bắt giữ

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin của cảnh sát cho biết, khi bị dẫn đến căn phòng “bí mật”, những học sinh nhỏ tuổi bị ép uống một loại nước có màu xanh hoặc được cho cầm một “viên đá ma thuật”, rồi sau đó “thầy/cô”, “chú/dì” dùng điện thoại quay lại…

Vụ bê bối này được phát giác vào tháng 3 vừa qua, khi một cặp phụ huynh tố cáo cậu con trai 5 tuổi của họ bị một nhóm nhân viên vệ sinh và giáo viên trường này tấn công tình dục. Ông bà Thomas và Ria - cha mẹ cậu bé cho biết, họ để ý thấy cậu con trai có nhiều biểu hiện bất thường như: đêm ngủ thường mơ thấy ác mộng, rồi giãy giụa, kêu la “Xin đừng làm đau cháu”… Chỉ đến khi người mẹ phát hiện ra những vết bầm trên bụng và hậu môn của con trai, cậu bé mới thổ lộ về những điều khủng khiếp đã xảy ra.

Phía nhà trường đã đề nghị cha mẹ của cậu học trò 5 tuổi giữ kín bí mật chờ kết quả điều tra nội bộ. Nhưng 1 tháng trôi qua, ông bà Thomas vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía nhà trường về sự việc kinh khủng này. Lo lắng sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa nếu “sự việc được ỉm đi”, cha mẹ cậu bé quyết định công bố vụ việc với công chúng hôm 15-4 tại một buổi họp báo công khai. 

Sau những tiết lộ chấn động này, 6 nhân viên vệ sinh (5 đàn ông và 1 phụ nữ) bị bắt giữ. Tại đồn công an, cả 6 nghi phạm thừa nhận lạm dụng tình dục một số học sinh nam trong trường. Nghi can Zainal Abidin, 28 tuổi, thừa nhận đã hãm hiếp 5 cậu bé trong trường. Tuy nhiên, sau đó vin vào cớ nghi phạm Azwar, 28 tuổi - nhân viên bảo vệ bất ngờ tự tử trong nhà giam, 5 nghi phạm còn lại bác bỏ lời nhận tội và cho rằng “họ bị ép cung”(!?). Dù vậy, tại phiên tòa diễn ra vào tháng 8-2014, 4 nghi phạm đã nhận tội và phải đối mặt với mức án từ 5 - 15 năm tù giam. Nữ nghi phạm duy nhất Afrischa Setyani, 24 tuổi đã không nhận tội.

Vài tuần sau công bố của ông bà Thomas, cha mẹ của nạn nhân thứ hai - một cậu bé 6 tuổi trình báo con họ bị nhân viên nhà trường tấn công tình dục. Phụ huynh này nói với Công ty truyền thông hàng đầu Úc - Fairfax Media rằng, con trai họ có thể đã bị hãm hiếp ít nhất 20 lần. Ngoài nghi can là nhân viên vệ sinh, gia đình còn cáo buộc một số giáo viên của trường cũng tham gia vào việc lạm dụng tình dục nhơ bẩn này. Theo tờ Independent, liên quan đến cáo buộc của gia đình thứ ba, 2 giáo viên của trường JIS dù không bị buộc tội nhưng cũng bị giam 30 ngày để phục vụ công tác điều tra. 

Ông Timothy Carr, Hiệu trưởng trường JIS, thừa nhận với báo chí rằng William James Vahey - kẻ ấu dâm từng nhiều lần đánh thuốc mê trẻ nhỏ (chủ yếu là những bé trai) rồi tấn công tình dục, đã tự sát ở Minnesota vào tháng 3-2014 - là người từng giảng dạy tại trường này. Nhưng ông Carr cho rằng “điều này không có nghĩa một số nhân viên của trường JIS phạm tội ấu dâm”. Đại diện nhà trường và những nhân viên nằm trong diện bị tố cáo đã làm đơn khiếu kiện các phụ huynh tội “phỉ báng, bôi nhọ danh dự”. Cho tới thời điểm này, cả nhân chứng và bằng chứng liên quan đến vụ án còn chưa rõ ràng, nhất là các bằng chứng y tế.

Trong khi mọi việc đang được làm rõ, dư luận kêu gọi Chính phủ Indonesia phải có bản án nghiêm khắc để trừng phạt những kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Cha mẹ nạn nhân 5 tuổi đã làm đơn kiện JIS ra tòa đòi bồi thường 125 triệu USD.