Trung Quốc: Cá chết trắng sông sau vụ nổ ở Thiên Tân

ANTĐ - Sau cơn mưa bọt trắng, hiện tượng cá chết hàng loạt trên những dòng sông, hồ, biển quanh khu vực xảy ra vụ nổ hóa chất ở Thiên Tân trong vòng bán kính 6 km một lần nữa đã dấy lên mối lo ngại về vấn đề ô nhiễm, đe dọa môi trường sống của người dân địa phương.

Đây được cho là một hiện tượng là vì theo lời cư dân địa phương, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng cá chết nhiều như những ngày vừa qua.

Cá chết với số lượng lớn như những ngày qua đang gây hoang mang cho người dân về vấn đề môi trường

Cục Môi trường tỉnh Thiên Tân cho hay các xét nghiệm chỉ ra nồng độ xyanua trong tất cả sông, biển và nước thải trong khu vực đã tăng lên đáng kể sau vụ nổ. Đáng sợ hơn, trong một mẫu nước thải lấy từ ống cống gần nơi xảy ra vụ nổ, nồng độ chất cyanide (một chất độc hại có thể gây chết người) lớn hơn tới 277 lần mức tiêu chuẩn cho phép.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh không khí và nước uống trong thành phố vẫn ở mức an toàn với người dân và tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã được kịp thời xử lý hiệu quả.

Cá chết dạt vào trắng các bờ sông, hồ ở Thiên Tân

Các quan chức Thiên Tân cũng thông tin thêm một bộ phận nhân viên của Cục bảo vệ môi trường đã được huy động tới hiện trường để điều tra nguyên nhân làm chết cá hàng loạt.

Trong một diễn biến khác, khi cơn mưa đầu tiên trút xuống thành phố Thiên Tân sau vụ nổ đã kèm theo lớp bọt trắng xóa bí ẩn, gây cảm giác ngứa ngáy cho người đi đường vào hôm thứ ba (18-8).

Một số người dân sau khi tiếp xúc với nước mưa kể lại họ cảm thấy nóng bỏng trên mặt và môi, trong khi số khác cho hay họ có cảm giác giống như bị châm chích và ngứa trên cánh tay. 

Tuy nhiên, nhà chức trách đã lên tiếng khẳng định trong nước mưa không hề chứa chất độc hại như những thông tin được đưa ra trước đó.

Hai vụ nổ liên tiếp tại nhà kho chứa chất độc hại ở Thiên Tân hôm 12-8 đã khiến 114 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và 65 người khác vẫn mất tích. Cảnh sát đã xác định được danh tính 101 thi thể nạn nhân, trong đó có 53 nhân viên cứu hỏa, còn lại là dân thường