Trùm vượt ngục bị bắt sau hơn 50 năm lẩn trốn

ANTĐ - Một kẻ giết người vừa bị bắt giữ hồi đầu tháng 5 sau 56 năm trốn thoát khỏi một nhà tù ở bang Ohio, miền Đông Bắc nước Mỹ và ung dung sống như công dân bình thường. 

“Ủ mưu” vượt ngục như trong phim

Frank Freshwaters, 79 tuổi đã kết thúc cuộc đời tự do trái phép vào hôm thứ tư, 4-5, khi bị bắt giữ tại ngôi nhà lưu động ở Melbourne, bang Florida. Đối tượng bị đưa đến nhà tù hạt    Brevard, chờ dẫn độ về nhà tù ở Ohio, Thiếu tá Tod Goodyear - người đứng đầu Văn phòng cảnh sát hạt Brevard cho biết.

Việc bắt giữ đã đặt dấu chấm hết cho hành trình lẩn trốn qua nhiều bang trong nhiều năm của “trùm vượt ngục” Freshwaters. Theo giới chức, những năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,   Freshwaters đã liên tục thay đổi nghề nghiệp và hình dáng bên ngoài nhằm tránh bị phát hiện.

Trùm vượt ngục bị bắt sau hơn 50 năm lẩn trốn ảnh 1

Frank Freshwaters ngày còn trẻ và sau 56 năm lẩn trốn

Hành trình lẩn trốn của Freshwaters bắt đầu từ bang Ohio - nơi ông ta đâm xe gây tử vong một người đi bộ tháng 7-1957. Bản án ban đầu 20 năm tù của ông ta bị đình chỉ. Tuy nhiên sau đó ông này vi phạm nguyên tắc trong thời gian  thử thách và năm 22 tuổi (tháng 2-1959) ông ta đã phải ngồi tù tại Trại cải tạo bang Ohio. Một thời gian sau, Freshwaters chuyển tới một “trang trại tù” (nông trại mà các tù nhân đến để lao động) gần Sandusky và tại đây ông ta bỏ trốn vào tháng 9-1959.

Hành vi vượt ngục của    Freshwaters khiến nhiều người liên tưởng tới phim “The       Shawshank Redemption”, bởi phim này có nhiều cảnh quay tại Trại cải tạo bang Ohio. Bộ phim “The Shawshank Redemption” phát hành năm 1994, do Frank Darabont viết kịch bản và đạo diễn, diễn viên chính là Tim Robbins trong vai Andy Dufresne. Phim dựa trên tiểu thuyết của Stephen King về một nhà tù hư cấu tại Maine, nhưng phần lớn cảnh quay được thực hiện ở nhà tù bang Ohio. 

Trong phim, nhân vật Dufresne nhận được nhiều ưu ái từ các cai ngục và giám thị trại giam Shawshank. Theo ông Peter Elliott - một quan chức cảnh sát khu vực phía bắc bang Ohio, ở khía cạnh này, trường hợp của Freshwaters tương tự như câu chuyện của Dufresne, bởi Freshwaters được miêu tả là người đã “nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của các cán bộ trong trại giam”. Freshwaters trốn khỏi “trang trại tù”, chứ không phải trốn khỏi nhà tù. Nếu như nhân vật Dufresne mất đến 20 năm để đào hầm vượt ngục thì Freshwaters chỉ mất có 7 tháng để thoát ra ngoài. Tuy nhiên, giới chức không tiết lộ chi tiết cách thức đối tượng này vượt ngục.

Biết chắc không thể thoát

Freshwaters đã sống ở vài bang sau khi trốn tù và sinh sống bằng nghề lái xe tải, Văn phòng cảnh sát hạt Brevard thông tin. Năm 1975, cảnh sát đã tìm được Freshwaters ở hạt Kanawha, Tây Virginia. Nhưng Freshwaters được thả sau khi giới chức Tây Virginia từ chối dẫn độ đối tượng đến cảnh sát bang Ohio, Cục Cảnh sát Hoa Kỳ cho biết. Theo ông Elliott, Freshwaters được phóng thích tại Tây Virginia là vì trong thời gian ở đây, đối tượng đã cư xử như một công dân tốt. 

Tuy nhiên, Freshwaters vẫn bị chính quyền bang Ohio truy lùng. Tiếp tục những ngày tháng lẩn trốn, đối tượng đã chọn hạt Brevard (Florida) làm nơi trú chân. Freshwaters đã bị bắt đầu tháng 5 vừa qua, 3 tháng sau khi Cục Cảnh sát Hoa Kỳ lập một đội cảnh sát đặc biệt tại miền bắc bang Ohio. Giới chức Ohio đã yêu cầu đội này giúp tìm kiếm Freshwaters và chỉ sau vài tuần lùng sục, họ đã xác định được chính xác nơi ẩn náu của đối tượng.

Dưới tên giả là William Harold Cox, Freshwaters đã sống ở Florida được ít nhất 20 năm. Cảnh sát hạt Brevard cho biết họ phải sử dụng thủ thuật để xác định nhân thân thực sự  của đối tượng. Theo thiếu tá Goodyear, họ không thể cầm tấm ảnh ngày trẻ của Frank Freshwaters đi tìm, bởi sau gần 60 năm khuôn mặt có nhiều thay đổi. Họ đã yêu cầu Freshwaters ký một số giấy tờ để có được dấu vân tay của đối tượng.

Tại vùng nông thôn ở Melbourne, Florida, khi nhân viên điều tra đưa ra bức ảnh ngày còn trẻ của Frank Freshwaters và hỏi dò về đối tượng trong ảnh, Feshwaters đã trả lời “lâu rồi không gặp người này” và sau đó ông ta thừa nhận: “các anh đã bắt được tôi rồi đấy”.