Trùm ma túy bị sát hại dã man

ANTĐ - Một người đàn ông Mỹ và một phụ nữ Thái Lan đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại Wayne Rodney Schneider, cựu thành viên băng đảng mô tô Hells Angels ở bang New South Wales (Australia). 

Trùm ma túy bị sát hại dã man  ảnh 1Ngôi mộ chôn xác nạn nhân Rodney Schneider 

Phá án nhờ hệ thống định vị GPS

Nghi phạm thứ nhất được xác định là Tyler Joseph Fulton Sheen Gerard, 21 tuổi, người Mỹ, bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 2-12 tại một chốt kiểm soát nhập cư khi đang tìm cách trốn sang Campuchia. Người còn lại là một phụ nữ Thái Lan 26 tuổi, vợ của Antonio Bagnato, người Australia, tuy nhiên danh tính cô ta chưa được tiết lộ. Cảnh sát tin rằng, Bagnato, 26 tuổi, một đối tác làm ăn với Schneider tại Sydney là kẻ chủ mưu vụ tấn công trên và đã bắt được nghi phạm chính này khi đối tượng bỏ trốn tới Campuchia. Bagnato hiện đang đối mặt với việc bị dẫn độ tới Thái Lan về tội bắt cóc và giết người.  

Trước đó, truyền thông địa phương cho hay, Schneider, 38 tuổi, bị bắt cóc vào sáng 30-11 bên ngoài căn biệt thự ở khu nghỉ dưỡng Pattaya của Thái Lan sau một đêm uống rượu cùng với Bagnato và Jay “Amad’’ Malkoun, trùm tội phạm trong “thế giới ngầm”. Khi tới nơi, cảnh sát phát hiện một vũng máu trong biệt thự và các mảnh đạn. Theo các nhân chứng, họ nhìn thấy một nhóm nam giới bịt mặt chở Schneider trên một chiếc xe bán tải vào khoảng 5h (giờ Bangkok) sáng 30-11. Cảnh sát sau đó lần theo dấu vết của chiếc xe thông qua hệ thống định vị GPS và phát hiện chiếc xe này được vợ của Bagnato thuê. Sau đó, thi thể Schneider được tìm thấy trong một ngôi mộ ven đường ở tỉnh Chonburi với các vết thương nặng ở đầu và cổ. Tuy nhiên, vợ của Bagnato nói rằng, cô ta không hề hay biết kế hoạch bắt cóc và sát hại Schneider. 

Nghi án bắt cóc tống tiền

Chỉ vài giờ sau vụ án mạng, ông Malkoun, 52 tuổi, đã bị cảnh sát địa phương thẩm vấn. Theo lời khai của Malkoun, hôm đó, ông cảm thấy không khỏe nên về nhà ngủ sớm và không biết việc Schneider kêu cứu khi bị đánh đập tại căn biệt thự thuê ở Pattaya. Cũng theo Malkoun, sau khi uống rượu, ông lăn ra ngủ và chỉ biết việc Schneider mất tích khi cảnh sát thông báo. Cảnh sát trưởng Pattaya, Suktat Pumpanmuang cho biết, các nhân viên điều tra đã xác định được danh tính tất cả các nghi phạm trong vụ án mạng. Theo ông Suktat, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng Malkoun liên quan đến vụ giết người và người đàn ông 52 tuổi này cũng xuất trình các giấy tờ cho thấy ông ta đến Thái Lan để chữa bệnh. Sau khi bị thẩm vấn với tư cách nhân chứng, Malkoun đã rời Thái Lan về Dubai.

Malkoun tới sống ở thành phố Dubai (Các tiểu vương quốc Arập thống nhất - UAE) cùng gia đình kể từ khi từ chức Chủ tịch băng đảng mô tô Comanchero ở bang Victoria của Australia hồi năm 2013. Người ta cho rằng Malkoun là một phụ tá thân cận của một thành viên thuộc gia đình Hoàng gia UAE, người đã cho phép Malkoun ở quốc gia vùng Vịnh này bất chấp quá khứ tội phạm và mối liên hệ với tội phạm có tổ chức của Malkoun.

Trong khi đó, báo The Sunday Age cho rằng Schneider là một trùm buôn lậu ma túy khét tiếng điều hành mạng lưới tội phạm ở châu Âu và châu Á trị giá hàng chục triệu USD. Schneider đến Pattaya cách đây khoảng 1 tháng và trả 5.000USD để thuê một căn biệt thự tại đây. Do Schneider từng là mục tiêu của một âm mưu bắt cóc tống tiền trước đó ở Thái Lan nên cảnh sát tin rằng vụ bắt cóc lần này cũng nhằm mục đích tống tiền.