Triệu phú nợ lớn sau 19 năm nhận nuôi 72 đứa trẻ

ANTĐ - Cô Li Li Juan, 47 tuổi sống tại tỉnh Hebei phía bắc Trung Quốc, từng là một triệu phú, tuy nhiên, đã phá sản do chính tấm lòng nhân từ của mình khi nhận nuôi 72 đứa trẻ trong vòng 19 năm qua.

Cô đã dồn hết tiền bạc để chăm sóc cho 72 đứa con và hiện tại cô đang phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Cô Li Li trở nên giàu có vào những năm 1980 do nguồn lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh hàng may mặc và khai thác mỏ quặng sắt. Trong khoảng thời gian này, cô bắt đầu nhận nuôi những đứa bé khuyết tật hay bị bệnh bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc những đứa bé mồ côi do cha mẹ chúng đã chết trong các tai nạn khai thác mỏ. Hai nguồn thu nhập chính của cô được dùng để chăm sóc đàn con nuôi.

Cô Li Li Juan từng là triệu phú, nhưng đang phải chịu món nợ lên tới 2 triệu nhân dân tệ

Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió cho đến năm 2008, khi mỏ khai thác than của cô phải đóng cửa do kế hoạch phát triển đô thị của Trung Quốc, điều đã cắt mất một nguồn thu nhập chính của cô Li Li. Cô đã buộc phải bán đi rất nhiều tài sản có giá trị để lấy tiền tiếp tục chăm sóc cho những đứa con nuôi.

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi cô Li Li được chẩn đoán bị ung thư máu giai đoạn đầu vào mùa đông năm 2011. Tuy nhiên, cô chỉ điều trị trong vòng 7 ngày để tiết kiệm tiền, do cô đặt đàn con nuôi lên trên vấn đề sức khỏe của mình.

Theo thời gian, chi phí để duy trì “ngôi nhà con nuôi” đã vượt quá thu nhập của cô. Mặc dù được bạn bè, người thân và các tổ chức từ thiện hỗ trợ, nhưng Li Li vẫn không đủ tiền để chu cấp cho gia đình. Các món nợ cứ chồng chất và đến nay đã lên tới con số 2 triệu nhân dân tệ.

Mặc dù làm mẹ của 72 đứa con nhưng mối quan hệ của cô với con trai ruột là anh Xiao Wen lại không được tốt đẹp. Người con trai ruột này tức giận vì mẹ đã không ở bên cạnh chăm sóc khi anh bị chấn thương cột sống vào năm 2004, vì tại thời điểm đó cô Li Li đang chăm sóc cho một đứa con nuôi bị tràn dịch não.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả mọi khó khăn thử thách, cũng với sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm khác, cô Li Li vẫn đang tiếp tục chăm sóc cho 72 đứa con nuôi của mình.