Tổng thống Putin bác bỏ tin đồn mang chó "dọa" Thủ tướng Đức Angela Merkel

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ông không hề biết gì về sự sợ hãi của Thủ tướng Đức Angela Merkel, khi ông giới thiệu với bà chú chó cưng Connie yêu quý của mình.

Kể từ sau cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Đức vào năm 2007 tại Sochi, một tin đồn bất lợi cho Tổng thống Putin đã lan truyền khắp đất nước Đức. Tin đồn nói rằng ông Putin đã lợi dụng yếu điểm là “sợ chó” của Thủ tướng Đức Angela Merkel để ít nhiều gây ảnh hưởng lên bàn đàm phán của hai bên.

Khuôn mặt căng thẳng của bà Merkel khi Connie xuất hiện

Vào thời điểm đó, ông Putin đã mang theo một chú chó giống Labrador đến cuộc họp giữa ông và bà Merkel. “Con chó sẽ không làm phiền bà chứ? Nó là một con chó thân thiện và tôi chắc nó sẽ biết cư xử tốt”, ông Putin nói với bà Merkel tại biệt thự ở Sochi cách đây 9 năm.

Đáp lại bằng tiếng Nga, bà Merkel nói rằng: “Không, nó không ăn thịt các phóng viên là được”. Tuy nhiên, dù nói đùa nhưng có thể thấy bà Merke tỏ ra không thoải mái với sự xuất hiện của Connie, đặc biệt là khi nó tiến đến gần bà và ngồi ngay dưới chân. Trong khi đó, Tổng thống Putin lại mỉm cười.

Mặc dù bà Merkel không bao giờ bình luận về điều này nhưng vụ việc bỗng dưng trở thành một câu chuyện đầy nghi ngờ tại Đức.

Ông Putin nhấn mạnh ông không hề biết bà Merkel sợ chó

Sau nhiều năm lan truyền, đến hôm 11-1, Tổng thống Nga Putin mới vỡ lẽ với tin đồn thất thiệt này. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Bild, ông Putin nhấn mạnh: “Tôi không hề biết về điều đó. Tôi chỉ muốn khoe với bà ấy con vật của mình vì nghĩ rằng bà ấy sẽ thích. Tôi đã nói với bà ấy như vậy sau đó và xin lỗi”.

Tổng thống Nga cũng nói thêm ông tôn trọng bà Merkel và coi bà là một người bạn “chân thành”. “Bà ấy rất chân thành và có tính chuyên nghiệp cao. Trong mọi trường hợp, độ tin cậy giữa chúng tôi luôn có”.

Quan hệ giữa ông Putin và bà Merkel gần đây trở nên căng thẳng khi thủ tướng Đức là một trong những lãnh đạo châu Âu chỉ trích gay gắt Moscow và áp đặt trừng phạt với Nga sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Chú chó xuất hiện trong câu chuyện có tên Connie, là giống Labrador. Nó là món quà của Bộ trưởng Tình huống Khẩn cấp Sergey Shoigu tặng cho ông Putin vào năm 2000. Connie qua đời vào năm 2014 ở tuổi 15.