Tội ác không thể dung tha của nam diễn viên mới nổi

ANTĐ - Nữ sinh viên Liza Zobnina có mái tóc vàng, thân hình mảnh dẻ, dễ thương đã lập tức rơi vào “tầm ngắm” của 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh, trong đó có nam diễn viên Alekxandr Kilin. Bất ngờ được mời tham dự cuộc vui của những chàng trai mới quen, Liza không ngờ đó lại là buổi tối định mệnh.
Tội ác không thể dung tha của nam diễn viên mới nổi  ảnh 1

Diễn viên Kilin, kẻ sát hại nữ sinh Liza

Nhóm bạn mới quen

Ngày 21-5-2015, Tòa án khu vực  Perm, Nga mở phiên xét xử vụ án nam diễn viên Alekxandr Kilin 22 tuổi đã giết Liza Zobnina 19 tuổi, nữ sinh viên của trường Đại học Kinh tế vào ngày 30-8-2014. Sáng sớm hôm đó, người đàn ông dắt chó đi dạo đã phát hiện xác một phụ nữ chết lõa thể trong khu vực sân chơi của trẻ em trên phố Startseva.

 

Trước đó, bố mẹ của Liza đã hết sức lo lắng vì con gái  xin đi chơi với bạn từ chiều chưa về, lần cuối cùng cô gọi điện cho bố mẹ là vào 0h45.  Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân bị cưỡng bức sau đó bị giết chính là Liza Zobnina. Cơ quan điều tra đã thu được một túi xách, trong đó có máy nghe nhạc, thẻ ngân hàng và một số đồ cá nhân ở cạnh nạn nhân. Theo xác định của gia đình, tiền trong thẻ không bị rút, điện thoại di động không bị mất. Tuy nhiên, áo khoác và kính mắt của con gái họ đã biến mất. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ hiếp dâm đã dùng vật cứng đập vào đầu và bóp cổ nạn nhân. Liza đã chết do chấn thương não và bị ngạt thở. Một số nhân chứng cho biết, vào đêm xảy ra vụ án, họ có nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của phụ nữ, nhưng không có ai gọi điện báo cảnh sát. 

Cũng theo cơ quan điều tra, các hình ảnh từ camera giám sát đặt bên ngoài sân chơi của trẻ em cho thấy, một nam thanh niên đã ra khỏi xe và đuổi theo Liza. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính của thanh niên này. Đó là nam diễn viên điện ảnh mới nổi Alekxandr Kilin. Kilin đã bị bắt tại một quán bar ngay trong buổi sáng hôm đó, khi hắn đến lấy chiếc sạc điện thoại bỏ quên vào đêm hôm trước. 

Tội ác không thể dung tha của nam diễn viên mới nổi  ảnh 2

Nữ sinh viên Liza Zobnina 

Theo lời khai ban đầu của Kilin, vào chiều 29-8-2014, nam diễn viên này cùng hội bạn đã làm quen với Liza tại quán bar, nơi cô có hẹn với bạn. Nhóm của Kilin tổ chức tiệc mừng một thành viên của nhóm sẽ cưới vợ vào tuần sau đó và Liza được mời cùng chung vui. Tan tiệc, Kilin, người mà Liza có cảm tình nhất trong số những người bạn mới, đã tự nguyện lái xe đưa cô về nhà vì cả hai về cùng đường. 

Trên đường đi, Kilin gạ Liza quan hệ tình dục nhưng bị cô từ chối. Khi đến sân chơi thể thao của trẻ em, Kilin đã ra khỏi xe và tấn công, cưỡng hiếp, dùng miếng bê tông đập vào đầu và cuối cùng, hắn  bóp cổ cho đến khi Liza không còn thở nữa. Sau đó, hắn kéo thi thể của cô giấu vào bụi cây rồi bỏ đi.

Hình phạt đích đáng

Tuy nhiên, tại phiên tòa, Kilin đã phản cung và cho rằng mình nhận tội là do bị đe dọa. Kilin yêu cầu thay đổi 5 luật sư, thay các thành viên bồi thẩm đoàn. Đến ngày  30-6-2015, Kilin bị đưa ra khỏi phòng xử án vì nhiều lần gây mất trật tự phiên tòa.

Mặc dù vậy, cơ quan công tố khẳng định các chứng cứ, đặc biệt là các kết quả giám định cho thấy Kilin là thủ phạm của vụ án. Các giám định viên đã xác định được ADN của Liza từ các vết máu và dịch tiết thu được ở tất chân mà Kilin sử dụng khi đi cùng Liza. 

Sau hơn 3 tháng xét xử, ngày 31-8-2015, Tòa án khu vực Perm đã kết án Alexander Kilin 18 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt về tội hiếp và giết nữ sinh viên Liza Zobnina. Kilin phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho gia đình nạn nhân 1,5 triệu rúp và phải trả 70 nghìn rúp tiền mai táng phí.