Tín hiệu "le lói" hy vọng từ cuộc khủng hoảng Hy Lạp

ANTĐ - Hy Lạp vừa chính thức đề nghị một khoản vay mới có thời hạn 3 năm từ Cơ chế Ổn định châu Âu (ESM). Cùng với đó, quốc gia này cũng đồng ý với chính sách cải cách nhanh chóng, thể hiện qua lời hứa đưa ra một kế hoạch mới vào ngày 9/7 tới đây.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (đứng) đang nỗ lực tìm tiếng nói chung với châu Âu

Nội dung lá thư do tân Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp gửi tới Liên minh châu Âu có đoạn: “Khoản vay sẽ được dùng để đáp ứng cho các nghĩa vụ nợ của Hy Lạp, và để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính”.

Cùng với đó, Athens cũng đề xuất thực hiện ngay một loạt biện pháp cải cách mạnh mẽ bắt đầu từ tuần tới, như các biện pháp cải cách thuế và lương hưu. Ngoài ra, nước này cũng hứa hẹn về các hành động tăng cường và hiện đại hóa nền kinh tế của họ.

“Muộn nhất là tới thứ 5 (ngày 9/7), chính phủ Hy Lạp sẽ gửi Liên minh châu Âu những đề xuất chi tiết về chương trình cải cách toàn diện và cụ thể”, tân Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp cho hay.

Gói cứu trợ mới có thời hạn 3 năm mà Hy Lạp đề xuất vay của IMF được ước tính có giá trị khoảng 51 tỷ euro.

Trước đó, vào ngày 30/6, Hy Lạp đã hỏi vay gói cứu trợ có thời hạn 2 năm, trước khi tới hạn chót phải trả khoản vay 1,6 tỷ euro cho IMF. Đề nghị này của Hy Lạp còn đi kèm với một kế hoạch tái cơ cấu nợ, song bị giới chủ nợ châu Âu bác bỏ ngay sau đó.

Hiện nay, các nhà lãnh đạo châu Âu đã bắt đầu công khai nói về khả năng Hy Lạp rời bỏ khối đồng tiền chung để quay về với đồng tiền riêng của họ. Thậm chí, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker còn cho biết vào hôm 7/7, rằng giới chủ nợ của Hy Lạp đã chuẩn bị cho “kịch bản chi tiết để chia tay Hy Lạp”.

Trong khi đó, nói về thời hạn cuối trong tuần này dành cho Hy Lạp để đưa ra kế hoạch cải cách mới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết rằng, nếu thỏa thuận thất bại thì sẽ “gây tổn thương tất thảy mọi người”. Ông Tusk cảnh báo, Hy Lạp sẽ thực sự bị phá sản nếu không đạt được thỏa thuận nào vào mấy ngày tới, và các bên đều sẽ phải chấp nhận sự thật đó.