Tìm thấy xác bé gái bị mất tích trong nhà nghi phạm

ANTD.VN - Ngày 2-6-2017, tại thành phố Beloretsk, Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, có khoảng 400 người đã tiễn đưa bé gái Yana Perchatkina 9 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trước đó, Yana bị mất tích khi đang trên đường đến trường. Sau 1 tháng tìm kiếm, cô bé được tìm thấy đã chết dưới tầng hầm trong nhà kẻ sát nhân…

Tìm thấy xác bé gái bị mất tích trong nhà nghi phạm ảnh 1Andrei thú nhận đã giết hại cháu bé Yana

Ngày 1-6-2017, nghi phạm trong vụ giết hại bé Yana Perchatkina đã bị bắt. Hắn là Andrei Perov 38 tuổi, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Andrei và vợ là Yekaterina 27 tuổi, hiện sống tại nhà số 2v, phố Furmanov, Beloretsk. Theo các nhân chứng, đôi vợ chồng này mới chuyển đến sống ở Beloretsk được 2 năm. Họ sống kín đáo, ít qua lại, quan hệ với hàng xóm. Trước đây, Andrei không nghiện rượu, không gây mâu thuẫn với bà con khu phố. Gần đây, hắn bắt đầu uống nhiều rượu. 

Trước đó, vào lúc 8h15 sáng 3-5-2017, Yana rời khỏi nhà mình ở số 3, phố Prokatnaya để đến trường, tuy nhiên cô bé đã không có mặt ở lớp học. Chiều tối cùng ngày, mẹ của Yana đã trình báo cảnh sát. Khi thông tin Yana mất tích được phát đi, dường như mọi người dân Bashkortostan đều quan tâm đến số phận của cô bé. 

Trong gần 1 tháng sau đó, có tới 300 người là các nhân viên cảnh sát, tình nguyện viên và người thân đã tham gia tìm kiếm Yana ở khắp mọi nơi. Do vậy, khi biết tin tìm được xác của Yana ngay tại nhà của Andrei vào đúng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, mọi người dân Beloretsk đều bị sốc bởi nơi tìm thấy thi thể của Yana chỉ cách nơi ở của gia đình bé 2 con phố và cách ngôi trường số 18 của Yana khoảng 600m. 

Trong các cuộc thẩm vấn sau khi bị bắt, Andrei thú nhận đã hành hạ và giết hại Yana vào ngày 7-5-2017. Tuy không hề quen biết gia đình cô bé, hắn vẫn dụ được Yana lên xe ô tô tại một địa điểm cách trường học khoảng 300m. Theo các điều tra viên, Andrei chọn cô bé không hoàn toàn ngẫu nhiên, Yana có ngoại hình rất giống con gái của hắn với người vợ đã ly hôn.  

Ban đầu, Andrei khai nhận đã vô tình đâm xe vào cháu bé dẫn đến tử vong. Do sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hắn đem cái xác về giấu trong tầng hầm ở khu công trình phụ nhà mình. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, trên thi thể nạn nhân có dấu hiệu bị bức tử. Đặc điểm các vết thương sọ não hở loại trừ khả năng Yana bị tử vong do tai nạn giao thông. Hiện hoạt động điều tra đang được tiến hành nhằm xác định tất cả các tình tiết phạm tội và động cơ giết người của Andrei.  

Trước đó, một người hàng xóm ngửi thấy mùi hôi khó chịu tỏa ra từ khu công trình phụ của gia đình Andrei và đã báo cảnh sát. Xác cô bé được bọc trong chiếc bạt phủ ô tô và được phủ một lớp đất mỏng. Ngoài ra, cảnh sát tìm thấy nhiều ống kim tiêm. Rất có thể hắn là một kẻ nghiện ma túy.

Thực tế, Andrei rơi vào tầm ngắm của cảnh sát ngay sau khi bán chiếc xe ô tô Gazelle. Người mua khai với cảnh sát rằng đã phát hiện được nhiều sợi tóc vàng trên chiếc xe giống với tóc của bé Yana và dấu vết cọ rửa xe không bình thường…  Kết quả giám định sau đó xác nhận, những sợi tóc này là của Yana. 

 Andrei hiện mới chỉ bị khởi tố theo điểm c khoản 2 Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết trẻ em) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân.