Tìm thấy thi thể nhà hoạt động chống IS, bị chặt đầu

ANTĐ -Hôm 30-10, thi thể của một nhà hoạt động chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và một người bạn đã được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đầu ở một ngôi nhà thuộc thành phố Sanliurfa, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, trên biên giới chung với Syria.

Theo ông Abu Mohammad, người sáng lập nhóm hoạt động “Raqqa bị giết chết trong im lặng” (RSS), thi thể nhà hoạt động trẻ Ibrahim Abdul Qader, 20 tuổi và người bạn thân của anh là Fares Hamadi đã được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đầu ở ngôi nhà của Hamadi vào sáng 30-10.

Được biết, Abdul Qader là một trong những thành viên tích cực của tổ chức “Raqqa bị giết chết trong im lặng” (RSS), anh từng sống tại Raqqa, luôn bí mật theo dõi, tìm kiếm những bằng chứng chứng tỏ chiến binh IS đã ra tay tàn sát dân thường và vạch trần cuộc sống áp bức khốn khổ dưới sự kiểm soát của quân cực đoan.

Gần một năm trước, Abdul trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ nhưng vẫn tham gia các hoạt động chống đối IS. Abdul bị phát hiện đã chết cùng bạn thân Hamadi tại khu vực cách thành trì chính Raqqa của IS 55km.

Ibrahim Abdul Qader (trái) và người bạn thân của anh là Fares Hamadi 

Vào sáng cùng ngày, một tài khoản Twitter của RSS đã chính thức xác nhận cái chết của thành viên trong một thông báo và cho biết đây là lần đầu tiên các thành viên của nhóm bị giết chết bên ngoài lãnh thổ Syria. Hãng tin Dohan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa tin “hai nhà báo Syria bị chặt đầu” và 7 người Syria khác bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Tổ chức “Raqqa bị giết chết trong im lặng” được thành lập vào tháng 4-2014, không lâu sau khi các chiến binh IS chiếm giữ và kiểm soát chặt chẽ Raqqa từ các nhóm nổi dậy khác. Chứng kiến cảnh nhóm cực đoan thường xuyên trừng phạt dân thường bằng cái chết dã man, các thành viên của RSS đã bí mật quay lại và công bố lên truyền thông nhằm thức tỉnh các tân binh trước khi gia nhập IS.

Chính vì vậy, các nhà hoạt động của RSS luôn là mục tiêu của chiến binh IS. Trước đó, IS đã bắt giữ hàng chục người nghi là thành viên của RSS. Dù sống trong nguy hiểm cận kề nhưng các nhà hoạt động luôn khẳng định, họ sẽ tiếp tục công việc của mình “Cực kỳ nguy hiểm khi chống đối IS, nhưng chúng ta phải phá vỡ bức tường của sự sợ hãi”, ông Abu Mohammad, người sáng lập RSS cho biết.