Tiết lộ vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan 30 năm trước

(ANTĐ) -Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và các vệ sỹ không hề nhận ra ông đã bị bắn trong một vụ ám sát, thông tin này vừa được biết đến qua cuốn băng thu âm được công bố 30 năm sau sự cố.

Tiết lộ vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan 30 năm trước

(ANTĐ) -Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và các vệ sỹ không hề nhận ra ông đã bị bắn trong một vụ ám sát, thông tin này vừa được biết đến qua cuốn băng thu âm được công bố 30 năm sau sự cố.

Nhân viên mật vụ quyết định đưa Tổng thống đến viện vì thấy máu chảy ra ở miệng

Nhân viên mật vụ quyết định đưa Tổng thống đến viện vì thấy máu chảy ra ở miệng

Cuốn băng được thu tháng 3-1981 đã mô tả chi tiết cảnh hỗn loạn sau vụ bắn súng, một trong các vệ sỹ nói “Ngài Rawhide ổn”. Chỉ sau đó 1 phút, mật vụ Jerry Parr bỗng kêu lên: “Chúng tôi muốn một phòng cấp cứu ở bệnh viện George Washington”.

Khi "ngài Rawhide" - mật danh của Tổng thống Reagan khi ấy đến bệnh viện trong vòng vài phút, các bác sỹ phát hiện ông có một viên đạn găm vào lưng, bật ra từ xe Tổng thống. Ông mất nhiều máu và cần phẫu thuật khẩn cấp.

Cả Tổng thống lẫn đội cận vệ không nhận ra Tổng thống bị trúng đạn và có vẻ là quyết định tức thì đưa ông đến bệnh viện khi thấy ông có máu ở miệng của nhân viên mật vụ đã cứu sống tính mạng Tổng thống. Người ta cũng nghe thấy mật vụ Parr hô khi xe chở Tổng thống đột ngột tăng tốc.

Đoạn băng thu âm trong tình huống khẩn cấp trộn lẫn đối thoại giữa các nhân viên mật vụ tại hiện trường và sở chỉ huy cơ quan mật vụ này bắt đầu khi Tổng thống và đoàn tùy tùng bước ra ngoài khách sạn Washington Hilton. Khi ấy, John Hinckley Jr đã mật phục sẵn ở ngoài, giơ súng lục lên làm thư ký báo chí James Brady bị thương ở đầu, cảnh sát trưởng Thomas Delahanty trúng vào lưng, và nhân viên mật vụ Timothy McCarthy bị thương vào bụng trước khi viên đạn cuối cùng gián tiếp nhắm vào Tổng thống Reagan.

Bảo Anh

Theo Telegraph