Tiết lộ bức thư tuyệt mệnh của “bà D.C”
(ANTĐ) -Cảnh sát Mỹ đã tiết lộ những dòng thư tuyệt mệnh của “bà D.C” Deborah Jeane Palfrey (ảnh), kẻ bị cáo buộc điều hành một đường dây gái mại dâm bất hợp pháp phục vụ các khách VIP ở Thủ đô Washington.
Trong bức thư Deborah Jeane Palfrey gửi cho chị gái có đoạn viết: “Chị phải hiểu tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể sống 6-8 năm tới ở trong tù để khi ra tù trở thành một người đàn bà đơn độc và không một xu dính túi”. Tính chân thực của bức thư đã được mẹ và chị gái của Palfrey xác nhận. Trước đó, cảnh sát khu vực Tarpon Springs, Florida đã công bố những kết quả giám định pháp y khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của Palfrey vào thứ 5 tuần trước tại nhà mẹ đẻ là do tự sát.
Palfrey, 52 tuổi, đã sống ở nhà mẹ đẻ ở Tarpon Springs trong khi chờ tòa tuyên án vào tháng 7 tới. Bà này đã từng tuyên bố với tờ tin tức ABC rằng bà sẽ không bao giờ quay trở lại nhà tù sau khi đã ở tù vào những năm của thập kỷ 90 vì những tội danh liên quan đến điều hành đường dây gái mại dâm khác.
Hoàng Anh
(Theo Tân Hoa xã)