“Thương nhân tử thần” sa lưới

(ANTĐ) - Hãng tin AP ngày 7-3 đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người Nga có biệt danh “Thương nhân tử thần” với tội danh cung cấp vũ khí cho các cuộc xung đột đẫm máu ở châu Phi và bị tình nghi có âm mưu buôn lậu súng cho những kẻ nổi dậy của lực lượng cánh tả Colombia.

“Thương nhân tử thần” sa lưới

(ANTĐ) - Hãng tin AP ngày 7-3 đưa tin, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người Nga có biệt danh “Thương nhân tử thần” với tội danh cung cấp vũ khí cho các cuộc xung đột đẫm máu ở châu Phi và bị tình nghi có âm mưu buôn lậu súng cho những kẻ nổi dậy của lực lượng cánh tả Colombia.

Bout là một cựu sĩ quan không quân Liên Xô. Hắn đã sử dụng các mối liên hệ của mình trong ngành công nghiệp vũ khí thời hậu Xô Viết để thiết lập một mạng lưới các công ty cung cấp vũ khí cho các bên tham chiến trong các cuộc xung đột khắp thế giới.

Năm nay 41 tuổi, hắn bị bắt theo yêu cầu của Mỹ tại phòng một khách sạn ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trong nhiều năm, hắn đã cung cấp các loại vũ khí trị giá hàng triệu USD trong đó có 100 tên lửa đất đối không cho Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (RAFC) - bị Mỹ liệt vào tổ chức khủng bố.

Bout và đồng bọn Andrew Smulian đã bị truy tố về tội “âm mưu hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài”. Tuy nhiên, tên Smulian hiện vẫn chưa bị bắt.

Trong khi đó, Chính quyền Mỹ đang tìm cách dẫn độ Bout về nước nhưng tên này hiện vẫn đang nằm trong diện điều tra của cảnh sát Thái Lan với cáo buộc sử dụng một quốc gia Đông Nam Á làm cơ sở để tiến hành các hợp đồng buôn bán vũ khí trái phép.

Theo luật sư Michael Garcia của Chính phủ Mỹ, vụ bắt giữ này đặt dấu chấm hết đối với một trong những kẻ buôn lậu vũ khí bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Nguyễn Tuyên

(Theo AP)