Thông tin về 2 con tin Nhật Bản bị IS bắt cóc

ANTĐ - Cuộc sống của 2 con tin người Nhật Bản Kenji Goto và Haruna Yukawa trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo có thể chỉ được tính bằng giờ, khi mà chính phủ Nhật chỉ có 3 ngày để cứu lấy cuộc sống của họ.

Xuất phát từ những lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, 2 người đàn ông này đã gặp nhau trong một khu vực chiến tranh của Trung Đông vào năm 201. Trích dẫn trên tờ The Wall Street Journal cho biết, trong khi Kenji Goto là một tín đồ Kitô hữu sùng đạo và là một nhà báo chiến trường nổi tiếng, sẵn sàng tác nghiệp tại các vùng xung đột, thì Haruna Yukawa là một doanh nhân có một thời khó khăn, mong muốn được đi du lịch khắp mọi nơi, ngay cả những khu vực nguy hiểm như Trung Đông.

Kenji Goto sinh năm 1967 tại thành phố Sendai phía bắc của Nhật Bản. Ông từng làm việc tại một cơ quan truyền hình trước khi lập công ty riêng của mình, Independent Press, vào năm 1996. Mạng lưới truyền hình lớn của Nhật Bản cũng từng sử dụng các công trình của Goto. Ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có một cuốn viết về những người lính và người sống sót trong cuộc nội chiến ở Rwanda.

Goto và Yukawa trong video đeo dọa của Nhà nước Hồi giáo IS

Trong một cuộc phỏng vấn cuối cùng với tờ Christian Today vào tháng 5-2014, Goto nói rằng ông muốn cả thế giới biết về sức chịu đựng của những con người đang cố gắng sống sót trong những điều kiện khó khăn. "Tôi làm việc ở nhiều nơi nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng, nhưng tôi tin rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn âm thầm giúp đỡ tôi", ông nói.

Theo Wall Street Journal, Goto đã thực hiện nhiều chuyến đi tới Syria trong những năm qua để tác nghiệp. Và trong chuyến đi năm 2014, ông đã gặp Yukawa, 42 tuổi, người đang cố gắng thành lập công ty quân sự của mình vào thời điểm đó.

Thông qua những trang blog của Yukawa, dường như người đàn ông này phải chịu đựng một thời kỳ khó khăn trong thập kỷ qua. Trong một bài viết cuối năm 2013, Yukawa nói rằng ông từng có ý định tự tử, sau khi doanh nghiệp thất bại và ông mất trắng nhà cửa.

"Anh ấy là một trầm tính, hiền lành và có một chút gì đó mơ mộng. Anh ấy nói với tôi anh ấy muốn thành lập một công ty quân sự của riêng mình”, Nobuo Kimoto, một cựu đối tác kinh doanh 70 tuổi của Yukawa nói.

Trong một blog viết từ tháng 5- 2014, Yukawa cho biết ông đã gặp Goto ở Syria. Tình bạn của họ mau chóng phát triển, cả hai chụp ảnh cùng nhau trong bức ảnh hồi tháng 7-2014, thời điểm đó họ đang ở Iraq.

Trong tháng 8-2014, Yukawa đã xuất hiện trong một đoạn video đăng tải trên mạng trong đó các chiến binh thánh chiến đã đặt một con dao vào cổ ông. Sau khi nhận được thông tin này, Goto nói với gia đình rằng ông ấy sẽ tới Trung Đông để giải cứu Yukawa, theo NHK.

Vào đầu tháng 10-2014, một tài khoản Twitter được cho là của Goto cho biết, ông đang ở Kobani, Syria, nơi quân Nhà nước Hồi giáo đang chiến đấu với lực lượng người Kurd. Tài khoản này được cập nhật lần cuối vào ngày 23-10-2014.

Một cảnh quay phát sóng trên kênh NHK  2 ngày sau đó cho thấy Goto đang nói trước máy quay trước khi bước vào Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria. "Nó sẽ rất là nguy hiểm. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không giữ mối hận thù nào chống lại người dân Syria", ông nói trong video.

Đây được coi là khoảnh khắc cuối cùng của Goto trước khi rơi vào tay quân Nhà nước Hồi giáo. Hôm 20-1, tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS đã công bố một đoạn video đe dọa sẽ hành quyết 2 con tin Nhật Bản, nếu nội các của ông Shinzo Abe không nộp 200 triệu USD tiền chuộc, trong vòng 72 giờ. Sau khi công bố, Thủ tướng Nhật đã yêu cầu IS thả ngay 2 con tin và lên án các hành động khủng bố cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế không nhượng bộ và sát cánh cùng chống lại chủ nghĩa cực đoan.