Thoát chết nhờ bức ảnh
(ANTĐ) - Cậu bé Ewan Boarder, người Anh đã được cứu sống nhờ bức ảnh chụp trong kỳ nghỉ hè mà phát hiện được khối u trong mắt phải.
Ewan Boarder, năm nay 3 tuổi, không hề có một dấu hiệu nào về bệnh tật cho đến khi cậu chụp bức ảnh trong kỳ nghỉ hè tại đảo Wight. Khi bà nội của Ewan Boarder xem ảnh phát hiện thấy có bóng trắng trong mắt cậu bé, bà ngay lập tức đã bảo cha mẹ Ewan cho bé đi khám vì bà nhớ đã đọc ở đâu đó về trường hợp trẻ em mắc bệnh ung thư cũng có bóng trắng tương tự trong mắt.
Khi mẹ Ewan đưa bé đi khám, bác sĩ địa phương đã chuyển ngay trường hợp của Ewan tới London và tại đây cậu bé đã được chẩn đoán mắc hội chứng retinoblastoma - một khối u nguy hiểm trong võng mạc.
Khi Ewan chụp ảnh, đèn flash đã làm lộ ra các tế bào bị tổn thương trong mắt của cậu bé - dấu hiệu của ung thư mà mắt thường không nhìn thấy được. Các bác sĩ đã buộc phải bỏ đi con mắt của Ewan. Rất may nhờ được phát hiện sớm và có can thiệp kịp thời nên khối u đã không di căn.
Thu Nguyên
(Theo OrgangeNews)