Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom tự sát tại đám cưới, 51 người thiệt mạng

ANTD.VN - Đêm 20-8, một kẻ đánh bom tự sát đã nổ tung mình giữa đám đông đang nhảy múa trong đám cưới ở thành phố Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Nạn nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi.

Phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết những kẻ ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đứng đằng sau vụ tấn công, nhắm đến đám cưới của người Kurd.

“Rõ ràng là Daesh (một tên gọi khác của IS) đang hoạt động tại Gaziantep và cố gắng để thành lập và củng cố lực lượng của chúng ở đây. Nhiều hoạt động khủng bố đã được tiến hành nhưng tất nhiên lực lượng của chúng tôi sẽ tăng cường, siết chặt an ninh hơn”.

Vụ đánh bom tự sát nhắm vào một đám cưới của người Kurd trên khu vực gần biên giới Syria khiến 51 người thiệt mạng

Văn phòng công tố viên cũng xác nhận vụ việc kinh hoàng xảy ra vào thời điểm đám đông lớn đang nhảy múa chúc mừng đám cưới tại thành phố Gaziantep, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới Syria, khu vực có nhiều phần tử khủng bố IS hoạt động. Một chiếc áo có vest có đai bom tự tử đã được tìm thấy tại hiện trường.

Tính đến thời điểm hiện tại, 51 người được xác nhận là đã thiệt mạng, độ tuổi chủ yếu từ 12 đến 14 tuổi. Vụ việc cũng khiến 69 người bị thương, trong đó có 17 người bị thương rất nặng.

Veli Can, 25 tuổi, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, “Chúng tôi đang nhảy múa trên đường phố để ăn mừng đám cưới nhưng có một vụ nổ bom đã xảy ra. Máu và các mảnh thi thể ở khắp mọi nơi”.

69 người bị thương, trong đó có 17 người bị thương rất nặng

Nạn nhân chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi

Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) - một đảng chính trị ủng hộ người Kurd đã lên án vụ tấn công vào tiệc cưới của nhóm người này tại Gaziantep và đổ lỗi cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đứng sau.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong tình trạng báo động sau cuộc đảo chính của quân đội nước này hôm 15-7. Cuộc đánh bom tự sát trên chỉ là sự cố mới nhất sau hàng loạt các cuộc tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Một phụ nữ đau lòng chờ tin tức người thân bên ngoài nhà xác tại Gaziantep, sáng 21-8

Trước đó, trong tháng 6-2016, 3 kẻ đánh bom tự sát của IS đã giết chết 44 người tại sân bay quốc tế ở Istanbul. Vào thời điểm đó, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tính từ đầu năm 2016.

Vào tháng 10-2015, một phần tử đánh bom tự sát cũng giết chết ít nhất 95 người tham gia môt cuộc biểu tình ủng hộ người Kurd trong khu vực nhà ga xe lửa ở Ankara.

Một vụ đánh bom trong tuần qua xảy ra tại khu vực phía đông nam đất nước, khiến 10 người bị giết chết, chủ yếu là cảnh sát và các binh sĩ chính phủ. Các quan chức đã đổ lỗi cuộc tấn công cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK).