Thiên hạ đệ nhất... hôn!

(ANTĐ) - Ngày 18-8 tức là 1 ngày trước “tết Thất Tịch” (theo truyền thuyết , đêm mùng 7-7 âm lịch là đêm Ngưu Lang, Chức Nữ trên trời gặp nhau), cuộc thi hôn trong tuần lễ du lịch văn hoá Tình Sơn, Trung Quốc lần thứ 2 do thành phố Hoa Kim, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức.

Thiên hạ đệ nhất... hôn!

(ANTĐ) - Ngày 18-8 tức là 1 ngày trước “tết Thất Tịch” (theo truyền thuyết , đêm mùng 7-7 âm lịch là đêm Ngưu Lang, Chức Nữ trên trời gặp nhau), cuộc thi hôn trong tuần lễ du lịch văn hoá Tình Sơn, Trung Quốc lần thứ 2 do thành phố Hoa Kim, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức.

150 đôi tham gia tranh tài
150 đôi tham gia tranh tài

150 đôi uyên ương đến từ 13 tỉnh thành trong cả nước đã tới đây để tranh chức vô địch “Thiên hạ đệ nhất hôn”.

Say sưa trong nụ hôn ngất ngây
Say sưa trong nụ hôn ngất ngây

Đôi nào hôn nhau trong thời gian liên tục và lâu nhất thì sẽ giành được chức quán quân.

Đây được coi là “Tết tình yêu của Trung Quốc”, nếu ai đã từng tham dự thì sẽ không bao giờ quên được cảm giác tuyệt vời này.

Trong ngày lễ tết này nhà chức trách địa phương còn tổ chức rất nhiều hoạt động khác dành cho các đôi trai gái như thi hát tình ca, thi đi trên cây gỗ trơn…

Quang Huy

Theo xinhuanet