Thầy giáo tự tử sau khi được giải cứu khỏi phà chìm

ANTĐ - Thi thể ông Kang Min-gyu, 52 tuổi, hiệu phó trường Danwon, Hàn Quốc được tìm thấy trong trạng thái treo cổ gần phòng tập thể thao Jindo. Đây cũng là địa điểm thân nhân những người mất tích tập trung để chờ đợi tin tức từ phía cứu hộ.

Cảnh sát cho biết ông Kang không để lại thư tuyệt mệnh nên không ai biết sự việc cho tới khi một thầy giáo khác trong đoàn không tìm thấy ông Kang kể từ hôm thứ 5.

Ông Kang Min-gyu là một trong 179 người được cứu thoát khỏi Sewol trước khi con phà chìm xuống biển.

Trong số khoảng 470 hành khách trên phà, hai phần ba số đó là học sinh trường trung học Danwon ở Ansan, phía nam Seoul đang tới đảo Jeju tham gia chuyến dã ngoại dài 4 ngày của trường. Cho tới thời điểm hiện tại, rất nhiều học sinh trường Danwon vẫn đang mất tích ngoài biển khơi.

Tất cả thân nhân và bạn bè của những người mất tích đều đang chờ đợi sự trở về của họ. Những thông điệp được viết trên các tờ giấy dán khắp tường nhà, cửa sổ với hy vọng những người mất tích vẫn còn sống sót. 

"Nếu tôi thấy bạn trở về an toàn. Tôi sẽ nói yêu bạn nhiều hơn nữa bởi vì thời gian qua tôi vẫn chưa nói đủ", đó là nội dung tin nhắn được dán trên tường của một học sinh.