Thám sát trường học ở Pakistan, 140 người thiệt mạng

ANTĐ - Toàn bộ 6 tên khủng bố gây ra vụ thảm sát nhằm vào một trường học ở Peshawar, Pakistan ngày 16-12 đã bị tiêu diệt. Tính đến 23h đêm qua, 140 người, trong đó có 110 học sinh, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia châu Á nhiều bất ổn này.

Thám sát trường học ở Pakistan, 140 người thiệt mạng ảnh 1Một nạn nhân được đưa khỏi hiện trường

Theo thông tin từ quân đội Pakistan, lúc 10h30 (giờ địa phương) sáng qua, có 6 phiến quân xông vào trường học do quân đội quản lý tại thành phố Peshawar, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Những đối tượng này đã đốt một xe trong trường và khống chế hơn 500 học sinh và giáo viên làm con tin. Ông Jamshed Khan, lái xe của nhà trường cho biết, khi ông đang đứng phía ngoài ngôi trường thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng nổ trong trường và khung cảnh trở nên hỗn loạn với những tiếng la hét của các giáo viên, học sinh. 

Ngay sau đó, quân đội Pakistan đã triển khai một chiến dịch giải cứu con tin quy mô lớn. Nhiều giờ sau vụ tấn công khủng bố, quân đội Pakitan vẫn tiếp tục giao tranh với những kẻ bắt cóc trong phạm vi ngôi trường có khoảng 1.000 học viên này. Sau những cuộc đấu súng quyết liệt, đã có 140 người thiệt mạng (chủ yếu là học sinh tuổi từ 12 đến 16) và 250 người khác bị thương. Những đoạn băng được phát trên truyền hình cho thấy vẻ mặt kinh hãi của các học sinh trước vụ tấn công, nhiều em hoảng loạn trong khi vẫn còn dính đầy máu trên mặt. Tướng Asim Bajwa của quân đội Pakistan cho biết, những kẻ khủng bố đã bị dồn đến 4 tòa nhà cuối cùng trong trường học. 6 tay súng đã chết, trong đó có một tên đánh bom liều chết đã tự kết liễu đời mình. 

Thám sát trường học ở Pakistan, 140 người thiệt mạng ảnh 2Người thân của các học sinh và giáo viên bị Taliban bắt giam, đứng bên ngoài lo lắng

Trong khi đó, tổ chức Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Người phát ngôn của Taliban Muhammad Umar Khorasani tuyên bố: “Những người tấn công tự sát của chúng tôi đã vào trong trường, tuy nhiên họ được chỉ thị là không sát hại học sinh, chỉ nhằm vào những quân nhân”. Vụ tấn công này được cho là nhằm đáp trả chiến dịch của quân đội Pakistan đang thực hiện tại khu vực Bắc Waziristan.

Thám sát trường học ở Pakistan, 140 người thiệt mạng ảnh 3Một nạn nhân bị thương

Ngay sau sự việc, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên đường tới hiện trường vụ tấn công. Trước khi rời Thủ đô Islamabad, ông Sharif cho biết sẽ đích thân giám sát chiến dịch truy quét bọn khủng bố tại đây. Chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đang kêu gọi người dân hiến máu để cấp cứu các nạn nhân.

Thám sát trường học ở Pakistan, 140 người thiệt mạng ảnh 4Quân đội được bố trí xung quanh trường học 

Không chỉ với Pakistan, đối với thế giới, đây cũng là cuộc tấn công vào trường học đẫm máu nhất kể từ sau vụ khủng bố của phiến quân Chechnya nhằm vào ngôi trường có 1.200 người đúng ngày khai giảng ở Beslan năm 2004 làm ít nhất 334 người thiệt mạng. “Thông tin từ Pakistan thực sự gây sốc. Điều kinh hoàng là trẻ em đã bị sát hại chỉ đơn giản vì các em đến trường”, Thủ tướng Anh David Cameron nói.