Thảm sát tại Kenya: Con trai một quan chức chính phủ là thủ phạm

ANTĐ - Con trai của một quan chức chính phủ Kenya đã được xác định là một trong những tay súng tấn công trường đại học Garissa hôm 2-4, khiến 147 sinh viên thiệt mạng.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kenya Mwenda Njoka khẳng định, Abdirahim Mohammed Abdullahi, một trong 4 phần tử cực đoan trong vụ xả súng đẫm máu ở trường Đại học, là con trai của một lãnh đạo chính phủ ở thành phố Mandera.

Abdullahi tốt nghiệp trường một đại học luật ở Nairobi vào năm 2013 và hứa hẹn trở thành một luật sư tương lai tài giỏi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi năm 2014i cha của Abdullahi báo cáo con trai ông đã mất tích và lo ngại rằng Abdullahi có thể sang Somalia gia nhập tổ chức khủng bố Al Shabab.
Thảm sát tại Kenya: Con trai một quan chức chính phủ là thủ phạm ảnh 1Thi thể của những tên khủng bố được đặt trên xe tải

Sau cuộc tấn công hôm 2-4, toàn bộ những tên khủng bố đã bị giết chết. Trường Đại học Garissa tạm thời đóng cửa, 663 sinh viên sống sót đã lên các xe buýt do chính phủ thuê để về quê. 5 nghi can có liên quan đến vụ việc bị bắt giữ. 3 tên bị bắt trên đường đào tẩu sang Somalia, trong khi 2 tên còn lại bị bắt ngay trong trường ĐH gồm một nghi can là người Tanzania trốn trên trần nhà cùng với lựu đạn và một nhân viên bảo vệ Kenya thuộc sắc tộc Somali (tiếp tay cho bọn tấn công vào trường).
Thảm sát tại Kenya: Con trai một quan chức chính phủ là thủ phạm ảnh 2Hình ảnh kinh hoàng trong một lớp học sau vụ xả súng

Cuộc xả súng đẫm máu ở Kenya đã gây sự phẫn nộ không chỉ trong các tín đồ Kito hữu, mà nhiều người Hồi giáo cũng xuống đường diễu hành để phản đối bạo lực vào những người vô tội. Trong bài phát biểu tối 4-4, Tống thống Kenya đã nhận định: “Chống khủng bố trở nên khó khăn đặc biệt vì những kẻ vạch kế hoạch và bỏ tiền cho kế hoạch đã cài sâu trong cộng đồng chúng ta và được xem như những người bình thường vô hại”.
Thảm sát tại Kenya: Con trai một quan chức chính phủ là thủ phạm ảnh 3Thân nhân các sinh viên đang chờ đợi ngoài nhà xác ở thủ đô Nairobi để nhận thi thể con

Hai ngày trước đó, trong một buổi lễ Thứ Sáu Tuần Thánh tại Roma, Đức Giáo Hoàng đã lên án những gì ông gọi là sự "im lặng đồng lõa" về việc giết hại các Kitô hữu. Buổi lễ này diễn ra chỉ một ngày sau khi gần 150 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào trường đại học ở Kenya do các chiến binh Hồi giáo thực hiện.