Thảm hoạ MH17: Nỗi đau tột cùng người ở lại

ANTĐ -Những thước phim chầm chậm, quay lại hình ảnh người thân hiển thị rõ trên màn hình, dưới khán đài những khuôn mặt hốc hác, những giọt nước mắt tủi hờn về những cái chết oan uổng chưa có lời giải đáp. Một năm sau thảm họa MH17… những gì còn lại chỉ là nỗi đau khôn nguôi…

Hôm 11-7, buổi lễ tưởng niệm đầu tiên cho 298 nạn nhân trên chuyến bay định mệnh MH17 đã được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Có mặt trong buổi lễ, nhiều thân nhân không giấu được nỗi đau, sự phẫn uất mà hơn một năm qua họ đã, đang và có lẽ sẽ mãi phải chịu đựng. Nhìn di ảnh của người thân yêu trên màn hình, nhiều người đã òa khóc.

“Chúng tôi muốn tìm ra ai đã bắn hạ máy bay”, bà Ivy Loi có chồng là Eugene Choo , phi công lái chiếc MH17 nói trong nước mắt.
Thảm hoạ MH17: Nỗi đau tột cùng người ở lại  ảnh 1Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, Thủ tướng Najib Razak cho biết, cuộc điều tra hình sự quốc tế về thảm họa MH17 đang được tiến hành và có thể được hoàn thành vào cuối năm nay.

Thay vì tổ chức lễ tưởng niệm đúng ngày xảy ra thảm họa, nhưng phía Malaysia cho biết họ đã tổ chức trước 6 ngày, vì 17-7 hàng năm là ngày lễ hội Eid al-Fitr quan trọng nhất trong tháng lễ Ramadan.

“Đó là ngày kết thúc Ramadan và chúng tôi thực sự thấy đau lòng. Ngày này hàng năm, gia đình tôi được quây quần bên nhau nhưng giờ không còn nữa”, Madzalina Ghazalee, người có em gái ra đi trong thảm họa nói.
Thảm hoạ MH17: Nỗi đau tột cùng người ở lại  ảnh 2Nỗi đau của người ở lại không biết bao giờ nguôi

Ông Rita Phang, 62 tuổi, có người anh thiệt mạng trên chuyến bay bị bắn hạ cho biết: “Đã gần một năm nhưng chúng tôi vẫn rất buồn. Dù chúng tôi biết rằng phải chấp nhận sự thật nhưng tôi muốn rằng công lý vẫn phải được thực hiện”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia, Liow Tiong Lai nhấn mạnh rằng chính phủ đang làm tất cả những gì có thể. “Mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là tìm ra những người phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này”.

Malaysia đang làm việc với Úc, Bỉ, Hà Lan và Ukraine để thành lập một tòa án quốc tế. Một bản dự thảo nghị quyết đã được đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc thành lập tòa án quốc tế để đưa những kẻ đứng sau tấn thảm kịch ra trước công lý.
Thảm hoạ MH17: Nỗi đau tột cùng người ở lại  ảnh 3Nga phản đối dự thảo thành lập tòa án quốc tế về thảm họa MH17

Tuy nhiên, hôm 11-7, Nga đã lên tiếng phản đối nghị quyết này. Bộ Ngoại giao Nga nhận định ý tưởng thành lập tòa án quốc tế để xét xử vụ rơi máy bay MH17 lúc này là quá sớm và vô lý. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cho rằng nên hoàn tất điều tra trước khi tiến hành những bước đi tiếp theo.

Chỉ bốn tháng sau khi MH370 mất tích bí ẩn, chiếc Boeing 777 xấu số mang số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam đi Kuala Lumpur cũng bị bắn hạ trong khu vực miền đông Ukraine, vùng lãnh thổ do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát.

Trong khi Ukraine và phương Tây cáo buộc phiến quân ly khai bắn hạ máy bay dân sự bằng tên lửa đất đối không do Nga cung cấp thì Moscow khẳng định không có liên quan trong vụ việc này.