Thái Lan mất dấu kẻ chủ mưu vụ đánh bom vào Bangkok

ANTĐ -  Kẻ chủ mưu vụ đánh bom vào Bangkok vào tháng trước đã bay từ Bangladesh đến Trung Quốc vào ngày 30-8 và hiện giờ vẫn chưa thể tìm ra điểm đến tiếp theo của tên này.

Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào đền Erawan, giết chết 20 người, trong đó có 14 du khách nước ngoài với 7 người đến từ Hong Kong và Trung Quốc.

Theo cảnh sát Bangladesh, kẻ mà Thái Lan đang truy nã đã ở nước này 2 tuần, trước khi bay từ Dhaka đến Bắc Kinh vào ngày 30-8.

“Chúng tôi đã kiểm tra tên, ngày đến và số hộ chiếu tại văn phòng nhập cảnh và tìm ra rằng, người đàn ông mà cảnh sát Thái Lan đang tìm kiếm đã đi đến Bắc Kinh”, ông A K M Shahidul Hoque, đại diện cảnh sát Bangladesh cho biết và tiết lộ người này tên lửa Abu Dustar Abdulrahman.

Nghi phạm chính (mặc áo vàng) thừa nhận đã đưa túi bom cho hung thủ

Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra nhận định chính thức cho việc này.

Thái Lan đã loại bỏ khả năng các phần tử khủng bố quốc tế thực hiện vụ tấn công tuy nhiên không giải thích vì sao họ lại có nhận định như vậy.

Thanh tra cảnh sát Thái Lan, ông Suchart Teerasawat cho biết, ông cũng đã đến Malaysia vào tuần trước để phối hợp với cảnh sát địa phương sau khi có thông tin kẻ thực hiện vụ đánh bom có thể đã băng qua biên giới miền nam Thái Lan.

Vụ án có bước đột phá sau khi cảnh sát Thái Lan bắt giữ được 2 nghi phạm, trong đó có một người sử dụng hộ chiếu Trung Quốc tên Yusufu Mieraili.

Nghi phạm này đã thừa thận chuyển bom cho một người khác và kẻ cầm đầu có tên Abu Dustar Abdulrahman, hay còn gọi là Izan, đã ra lệnh cho cả nhóm thực hiện kế hoạch.