Tha hương và lạc lối

(ANTĐ) - 29 đối tượng người Somalia và người Mỹ gốc Somalia từ 19 đến 38 tuổi đã bị buộc tội lôi kéo những cô gái trẻ vào hoạt động mại dâm và các tội phạm khác.

Tha hương và lạc lối

(ANTĐ) - 29 đối tượng người Somalia và người Mỹ gốc Somalia từ 19 đến 38 tuổi đã bị buộc tội lôi kéo những cô gái trẻ vào hoạt động mại dâm và các tội phạm khác.

Cộng đồng người Somalia ở Minneapolis

Cộng đồng người Somalia ở Minneapolis

Những cáo buộc mới được công bố này thực sự là một cú sốc đối với hàng chục nghìn người Somalia ở khu Minneapolis. Nhiều người đã không khỏi bàng hoàng tại sao một số thanh niên xa xứ lại có thể lạc lối như vậy.

Nhiều bậc cha mẹ và những người lớn tuổi đã tỏ ra hoang mang và thậm chí cả phẫn nộ đối với chính quyền địa phương vì đã không có hành động kịp thời ngăn chặn những kẻ phạm tội và xa hơn là để cứu thế hệ trẻ của họ. Kể từ năm 2007 đến nay, một loạt những vụ bắn giết liên quan đến các nhóm người Somalia diễn ra ở Minneapolis khiến cho dư luận không thể làm ngơ trước tình trạng gia tăng của các băng đảng người Somalia.

Zuhur Ahmed, 25 tuổi, chuyên gia bình luận các vấn đề của Somalia trên đài phát thanh KFAI ở Minneapolis cho biết, bây giờ là đường dây mại dâm nhưng không biết sau này sẽ là gì. Cần phải có những hành động kịp thời.

Do cuộc sống khó khăn nhiều người Somalia đã phải rời bỏ quê hương né tránh cuộc nội chiến và nạn đói đi tìm cuộc sống mới ở Mỹ. Phần đông đã thích nghi tốt với cuộc sống mới. Tuy nhiên, nghèo đói thì vẫn phổ biến và những lịch sử đau thương của họ đã tạo ra những rào cản đối với nhiều gia đình ở đây.

Đám thanh niên di cư bao giờ cũng gặp nhiều rủi ro hơn so với những bọn trẻ khác chưa kể đến những tác động của lối sống mới đối với chúng. Cha mẹ chúng được sinh ra và lớn lên ở Somalia, còn bản thân chúng được nuôi dưỡng ở Mỹ.

Chúng phải sống với những thứ văn hóa khác, chỉ biết theo đuổi đồng tiền, quần áo, giải trí theo lối sống Mỹ. Thêm vào đó, một số thanh niên trẻ Somalia đến Mỹ sau những năm tháng phải chịu đựng trong những trại tị nạn, và không có cha mẹ. Nhiều trẻ bỏ học, chỉ biết dùng thời gian lang thang trên đường phố, quanh những khu thương mại…

Những đối tượng bị buộc tội là thành viên của các băng nhóm người Somalia như Somali Outlaws, Somali Mafia và Lady Outlaws. Trong những năm qua, các băng nhóm này có dính líu đến hoạt động buôn bán mại dâm, trộm cắp và gian lận thẻ tín dụng…

Theo lời khai của cô gái có tên là Jane Doe 1 cho biết, năm 2005 khi cô chưa tròn 14 tuổi, bọn chúng đã đưa cô đến Tennessee và Ohio để bán dâm lấy tiền và ma túy. Còn Jane Doe 2 rơi vào tay những kẻ xấu năm 2006 khi mới 12 tuổi. Chúng đã đưa ra một quy định, tất cả các thành viên của chúng có thể quan hệ với cô.

Trong 3 năm qua, Doe 2 đã phải chiều lòng chúng. Một cô gái khác được xác định là Jane Doe 3 cho biết, năm 2008 khi mới 15 tuổi, trong một lần tranh cãi với mẹ cô đã bỏ nhà đi theo một đối tượng có tên Boss Lady. Trong một thời gian dài, đối tượng này vừa nâng đỡ cô nhưng lại vừa ép buộc cô hoạt động mại dâm.

Ông Jibreel, một cựu giáo viên, cho biết, ông cũng đã nghe nhiều về những cô gái trở thành nô lệ tình dục. Bản thân ông đã giúp đỡ một nạn nhân 12 tuổi sa vào con đường mại dâm và ma túy dưới sự che chở của các băng nhóm. Năm 16 tuổi, cô này có con. Khi giao đứa trẻ cho hội bảo vệ trẻ em nuôi dưỡng, cô ta tiếp tục lao vào sống trong thế giới ngầm.

Cảnh sát Minneapolis cho biết đã xác định được hàng trăm người Somalia là thành viên hoặc là đối tượng có liên quan đến các băng nhóm khác nhau. Những băng nhóm này có cơ cấu tổ chức lỏng lẻo, chủ yếu hoạt động trộm cắp và buôn bán cần sa nhỏ lẻ, không phải là những tổ chức quy mô lớn như các băng đảng Mỹ.

Trong một cộng đồng mà những bàn luận về tình dục, tội phạm luôn bị lảng tránh như cộng người Somalia ở Minneapolis thì những nguy cơ về mặt xã hội luôn rình rập đối với giới trẻ. Abdulkadir Sheriff, 31 tuổi, từng là kẻ đứng đầu băng nhóm, kể về những chuyện đã trải qua. Sau khi phải chứng kiến cảnh hai người chị bị hãm hiếp và sát hại, Sheriff rời bỏ Somalia.

Năm 1996, Sheriff đến Minneapolis cùng với gia đình một người chị. Một tháng sau,  Sheriff bị đuổi học vì đánh nhau. Để tồn tại và tự bảo vệ mình, Sheriff đã chấp nhận mang súng và buôn bán ma túy. Năm 2007, Sheriff bị thương trong một vụ đối thủ trả thù. Sau khi bình phục, được sự giúp đỡ của một luật sư Sheriff đã từ bỏ con đường tội lỗi. Hiện nay, Sheriff đang làm bảo vệ an ninh tại Trung tâm Dawah và là lãnh đạo của một chương trình nhằm giúp những thanh niên khác từ bỏ nạn nghiện rượu.

Nhiều nhà hoạt động xã hội cho rằng những vụ việc như thế là lời cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Những hoạt động xã hội như thể thao, dạy nghề cho giới trẻ trong cộng đồng cần phải được tổ chức nhiều hơn.

Hiếu Trung

(Tổng hợp)