- Trùm vũ khí hóa học của IS bị bắt
- Quân đội Iraq phát hiện thi thể của "bộ trưởng chiến tranh IS" tại Ramadi
- "Bộ trưởng" tài chính và nhiều tướng lĩnh khác của IS bị Mỹ tiêu diệt
Neil Prakash, phiến quân người Australia bị truy nã gắt gao nhất đã thiệt mạng ở Iraq
Neil Prakash, 24 tuổi, sinh ra ở Melbourne, kẻ đã trở thành người tuyển mộ chính các phiến quân trong nước cho Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và là cố vấn tấn công cấp cao của IS, đã bị giết chết trong một cuộc không kích của Mỹ tại Iraq hôm 29-4, các quan chức Australia cho biết.
“Prakash được cho là có liên quan đến một số kế hoạch tấn công nhằm vào Australia dựa trên khuôn mẫu các cuộc tấn công kiểu ‘sói đơn độc’ chống lại Mỹ. Hắn còn xuất hiện trong video tuyên truyền của IS, trong đó có video kêu gọi tấn công Australia. Cái chết của Prakash sẽ phá vỡ đường dây tuyển mộ những đối tượng dễ bị lôi kéo đến Trung Đông để chiến đấu cho IS”, Bộ trưởng Tư pháp Australia George Brandis cho biết.
"Chúng tôi thực sự vui khi biết được tin này vì Prakash là tên khủng bố người Australia nguy hiểm nhất chiến đấu cho IS. Tiêu diệt Prakash được xem là thắng lợi đáng kể đối với nhà chức trách Mỹ và Australia, bởi hắn là kẻ có tầm ảnh hưởng trong nhóm phiến quân”, ông Brandis nói với Sky News.
Prakash là một thanh niên bất mãn, kẻ đã viết bài hát rap về tình dục và ma túy trước khi cải sang đạo Hồi và đi đến Trung Đông vào năm 2013 để gia nhập IS.
Ở Syria, Prakash được biết đến với cái tên là Abu Khaled al-Cambodi.
Australia rất lo ngại về chủ nghĩa cực đoan tại nước này, và đã nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố lên mức cao hồi tháng 9-2014. Chính phủ Australia cho biết, nhà chức trách đã phá tan ít nhất 6 âm mưu tấn công khủng bố trên lãnh thổ nước này trong vòng 18 tháng qua.