Tay súng người Anh đầu tiên mất mạng trong cuộc chiến với IS

ANTĐ - Một cựu quân nhân người Anh từng thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Hoàng gia đã trở thành tay súng Anh quốc đầu tiên bị giết, trong khi sát cánh cùng các lực lượng người Kurd chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.

Đã có tay súng người Anh đầu tiên thiệt mạng khi sát cánh cùng lực lượng người Kurd chống iS

Nguồn tin trên do đại diện của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) cung cấp với báo giới. Theo đó, tay súng thiệt mạng là Konstandinos Erik Scurfield, đến từ Barnsley, Anh. Phía YPG nói rằng “liệt sĩ tình nguyện người Anh” đã qua đời ở khu vực phía tây thành phố Qamishli vào hôm thứ Hai (2/3).

Theo một lãnh đạo người Kurd thì cuộc chiến chống lại IS ở khu vực này vẫn đang tiếp diễn.

Một nhà hoạt động người Anh ủng hộ người Kurd nói rằng ông đã gửi thông tin đến gia đình tử sĩ Scurfield, theo yêu cầu từ YPG. Cùng với đó, YPG cũng đang đề nghị gia đình của ông Scurfield cho phép họ được chôn tay súng này tại Syria “như một liệt sĩ”.

Trong một động thái phản ứng trước sự việc, phía Bộ Ngoại giao Anh đã ra thông báo cho biết họ đã nắm được thông tin về cái chết của tay súng người Anh đầu tiên ở Syria. Tuy nhiên, do không có bất kỳ sự đại diện nào tại quốc gia này nên Bộ Ngoại giao Anh chỉ cung cấp được những hỗ trợ hết sức hạn chế.

Theo thống kê của BBC thì hiện có khoảng 100 tình nguyện viên người phương Tây – trong đó có người Anh - nằm trong đội ngũ khoảng 30.000 tay súng của lực lượng người Kurd chống lại IS.

Ở chiều ngược lại, có hơn 500 người Anh được tin là đã đi du lịch để gia nhập IS.