Tay… muôi đánh hổ
(ANTĐ) - Bà Han Besau, 55 tuổi, ở khu vực rừng nhiệt đới thuộc bang Perak, phía Bắc Malaysia đã cứu nguy cho chồng mình, ông Tambun Dedin khi ông bị một con hổ dữ tấn công bằng chiếc muôi nấu súp.
Mãnh hổ đã vồ ông Tambun trong khi ông đang đi săn gần nhà. Ngay sau khi nghe thấy tiếng la hét của chồng, bà Han lập tức chạy đến. Trên tay chỉ cầm chiếc muôi, bà Han Besau đập mạnh vào đầu con hổ làm nó choáng váng và bỏ chạy.
Nằm trong bệnh viện để điều trị các vết thương, ông Tambun bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người vợ yêu quý của mình: “Lúc đó tôi đã dùng hết sức bình sinh đấm vào mặt con mãnh hổ nhưng không có tác dụng. Nếu không có vợ tôi, tôi đã chết từ lâu rồi”. Ông cũng cho biết đã cố gắng trèo lên cây để trốn thoát nhưng con hổ nhảy lên kéo ông xuống.
C.H
(Theo Orange)