Tấm hình bé gái Iraq ám ảnh cả thế giới

ANTĐ - Nhìn chằm chằm vào máy ảnh, khuôn mặt kín bưng trong lớp vải xô, chỉ để lộ đôi mắt nhưng Asal Ahmed vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, thảng thốt vì ký ức kinh hoàng cách đây chỉ 10 ngày, ngay tại chỗ cô bé đang đứng.

Hôm 14-7, Asal Ahmed 4 tuổi đã được cha đưa trở lại khu mua sắm Karada để thắp nến tưởng niệm gần 300 nạn nhân bị giết hại trong 2 vụ đánh bom tự sát do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thực hiện tại thủ đô Baghdad.

Khác hẳn với khung cảnh 10 ngày trước đó, Karada giờ chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn, cháy xém trong một màu tro đen u ám. Hơn 130 người đã bỏ mạng tại đây, hàng trăm ki ốt hàng hóa bị cháy đen, nhiều gia đình gần như không còn ai chỉ trong một đêm đến khu chợ sầm uất này sắm sửa.

Khuôn mặt bị bỏng nặng của Asal Ahmed khiến người khác ám ảnh

Cũng giống như như nhiều người bị thương khác, bé gái Asal Ahmed đã bị phá hủy cả khuôn mặt khi cùng mẹ đến Karada sắm sửa cho tháng Hồi giáo. Khuôn mặt non nớt bây giờ không còn nguyên vẹn ngoài đôi mắt vẫn đẫm sự sợ hãi và lớp vải xô trắng toát, đầy ám ảnh.

Bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của Asal Ahmed đã nhanh chóng trở thành đại diện cho nỗi thống khổ của người dân Iraq, khi mà phải chịu đựng hậu quả khủng khiếp của chiến tranh từng ngày từng giờ.

Nhiều người gần như mất hết người thân trong 2 vụ đánh bom tại Baghdad đêm 4-7

Hai trận đánh bom kinh hoàng đầu tháng 7-2016 tại 2 địa điểm của thủ đô Baghdad đã cướp đi hàng trăm sinh mạng, đẩy hàng nghìn người vào cảnh sống màn trời chiếu đất. Đây được coi là các vụ đánh bom đẫm máu nhất 13 năm chiến tranh tại Iraq.

Kể từ khi Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq năm 2003, Karada đã bị ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc đánh bom tự sát, bom xe và pháo kích liên miên.

Sau hàng loạt vụ đánh bom gần đây khiến cư dân trong vùng hoang mang, ngày càng có nhiều người yêu cầu sự giúp đỡ, bảo vệ từ các tay súng dân quân dòng Shiite và mất niềm tin vào lực lượng an ninh của chính phủ trong khu vực.

Hàng trăm người trở lại Karada thắp nến tưởng niệm nạn nhân bị giết trong hai vụ đánh bom tại Baghdad

“Có quá nhiều người đã thiệt mạng và những chuyện đã xảy ra khiến chúng tôi lo ngại về điều kiện an ninh”, Haidar Hadi, 26 tuổi một cư dân của Karada cho biết.

Trước đó, vài giờ sau vụ đánh bom tại Karada, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến thăm khu phố thương mại này nhưng gặp phải sự phẫn nộ của dân chúng.

Trong một video quay được, có thể thấy người dân lăng mạ, ném chai nước, giày dép vào đoàn xe của Thủ tướng để thể hiện sự tức giận trước sự bất lực của lực lượng an ninh chính phủ không thể bảo vệ thành phố khỏi IS.

Khung cảnh trơ trọi của khu phố thương mại Karada sau vụ đánh bom

“Tôi lo ngại rằng Karada sẽ không bao giờ có thể lấy lại được những gì đã có như trước vụ đánh bom”, Majid Toamah, một chủ cửa hàng 40 tuổi may mắn sống sót cho biết.

“Có sự sợ hãi, lo lắng trong trái tim chúng tôi bây giờ. Karada đã có quá nhiều hận thù bởi nó là nơi cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, là ngôi nhà chung cho tất cả các giáo phái đến đây mua sắm”, Toamah bần thần nói, trong khi nằm bệt trên sàn nhà với đôi chân bó bột vì bị thương trong vụ đánh bom.