Sự thật không thể giấu
(ANTĐ) - Lầu Năm Góc đang đẩy mạnh điều tra vụ rò rỉ thông tin được đánh giá là lớn nhất và tồi tệ nhất trong lịch sử của quân đội Mỹ. Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã yêu cầu Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) hỗ trợ điều tra về vụ tiết lộ và công bố các tài liệu quân sự mật trên trang mạng WikiLeaks.
Ông Assangge đối mặt với nguy hiểm sau khi công khai khoảng 92 trang tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan |
Theo Lầu Năm Góc, binh nhất Bradley Manning đã được chuyển từ Kuwait đến một căn cứ quân sự ở bang Virginia tối 29-7. Manning, 22 tuổi và làm việc tại đơn vị phân tích tin tình báo của quân Mỹ tại Iraq, đã bị bắt từ tháng 5 vừa qua với cáo buộc tiết lộ cho WikiLeaks đoạn video ghi hình cảnh lính Mỹ trên máy bay trực thăng Apache của Mỹ xả súng làm hàng chục thường dân thiệt mạng tại Baghdad hồi tháng 7-2007, trong đó có 2 phóng viên Reuters. Manning hiện được cho là nghi can số một sao chép các tài liệu mật lên quan tới cuộc chiến Afghanistan rồi gửi cho mạng WikiLeaks.
Sau khi Manning được chuyển về Mỹ và Bộ trưởng Gates lên tiếng đe doạ “cuộc điều tra sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó cần”, ông Daniel Ellsberg, người đã tung ra tài liệu mật Lầu Năm góc về cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1973, cho rằng chủ trang web Wikileaks Julian Assange đang gặp nguy hiểm. Bản thân ông Assange cũng đã ý thức được mối đe doạ khi không ngủ ở một nơi nào hai đêm liên tiếp.
Không khó hiểu vì sao mà binh nhất Manning hay ông Assange lại lọt vào một “tầm ngắm” đáng sợ cho dù thoạt đầu cả Nhà trắng và Lầu Năm góc cùng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ rò rỉ tài liệu mật. Những tài liệu này có thể là “những chuyện đã cũ và ai cũng biết” như tuyên bố ban đầu của Nhà trắng song “chuyện đã cũ” đó lại góp phần khẳng định điều mà lâu nay Washington muốn che giấu.
Những năm qua, dư luận Afganistan và Iraq thường được nghe những từ thanh minh “bắn nhầm”, “giết nhầm” trong các vụ lính và đồng minh của Mỹ bắn chết thường dân các nước này. Giới chức Mỹ thường hứa hẹn sẽ cho điều tra đầy đủ vụ việc bởi quân Mỹ và đồng minh đến đây là để “cứu giúp” chứ không phải mang lại đau khổ cho người dân.
Thế nhưng, các tài liệu công bố trên trang WikiLeaks lại cho thấy vô số lần lính Mỹ và đồng minh NATO xả súng vô tội vạ vào thường dân Afghanistan lái ô tô hoặc xe máy qua các doanh trại vì tưởng họ là những kẻ đánh bom liều chết của Taliban. Trong đó có các vụ như lính Pháp xả súng bắn vào một chiếc xe buýt chở đầy trẻ em, lính Mỹ xả súng máy bắn nát một chiếc xe buýt làm ít nhất 15 hành khách thiệt mạng, hay lính Ba Lan bắn đạn pháo vào một ngôi làng giết chết toàn bộ số người đang dự một đám cưới...
“Các tài liệu này cho thấy một hình ảnh tồi tệ về một cuộc chiến đang thất bại ở Afghanistan”, báo Người Bảo vệ (Guardian, Anh) bình luận khi cho công bố các tài liệu mật về Afghanistan. Đó cũng chính là nỗi lo lắng nhất và cũng là muốn che giấu nhất của chính quyền Mỹ trong cuộc tại Afghanistan.
Hoàng Tuấn