Sốc với "bom hẹn giờ" trên "miền đất hứa"

ANTD.VN - Rời bỏ quê hương nghèo đói và bạo lực để tìm mọi cách đến nước Mỹ, song hàng nghìn người di cư đang phải chịu đựng thảm cảnh được cảnh báo như “quả bom hẹn giờ” tại quốc gia mà họ ngỡ là “miền đất hứa” này.

Sốc với "bom hẹn giờ" trên "miền đất hứa" ảnh 1Căn phòng giam giữ những phụ nữ nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp mà mọi người chỉ có tấm giấy bạc để giữ nhiệt

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8-7, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet đã cho biết, bà thực sự “bị sốc” trước những điều kiện mà người di cư và người tị nạn đang phải chịu đựng tại các trung tâm tạm giữ trên nước Mỹ. Tuyên bố của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền được đưa ra sau khi bà Bachelet có chuyến thị sát  những trung tâm tạm giữ người di cư bất hợp vào Mỹ.

Theo đó, bà Bachelet nhấn mạnh, với tư cách là một bác sĩ nhi khoa, một người mẹ và từng là người đứng đầu một quốc gia trên cương vị Tổng thống Chile, bà thực sự đau buồn khi chứng kiến những đứa trẻ bị buộc phải nằm trên sàn nhà do cơ sở hạ tầng quá tải, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản không được đảm bảo, điều kiện vệ sinh tồi tệ. Theo bà Bachelet, ngay cả khi bị tạm giữ trong thời gian ngắn, sức khỏe và sự phát triển của những đứa trẻ này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những điều mà Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền “mắt thấy tai nghe” trên đất Mỹ thực ra đã được cảnh báo thời gian gần đây. Chỉ một ngày trước đó, ngày 7-7, tờ New York Times và The El Paso Times cũng đồng loạt đăng bài báo mô tả thực trạng tại một trạm kiểm soát biên giới ở Clint thuộc bang Texas (Mỹ), trong đó có cảnh mô tả hàng trăm đứa trẻ tại đây phải mặc quần áo dơ bẩn và sống sau các song sắt đầy bệnh tật.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập tức cho rằng những gì mà báo giới mô tả về thực trạng tại các trung tâm tạm giữ người di cư là “hư cấu”. Ông mạnh mẽ bảo vệ những biện pháp cứng rắn nhằm hạn chế người di cư bất hợp pháp tới Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ cho phép giới truyền thông tới tham quan các trung tâm tạm giữ người di cư, nhập cư của Mỹ.

Thế nhưng, xem ra những phản bác của Tổng thống Donald Trump không thuyết phục được mấy người bởi ngay chính cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vấn đề liên quan tới người di cư và nhập cư bất hợp pháp là Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng đã phải đề cập tới thảm cảnh trong các nơi tạm giữ người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. Cơ quan này cảnh báo tình trạng “quá tải nguy hiểm” tại nhiều trung tâm tạm giữ cả nghìn người di cư sau khi trốn chạy đói nghèo và bạo lực tại các nước Trung Mỹ.

Cơ quan thanh tra của DHS ngày 2-7 vừa qua cũng đã công bố một báo cáo chi tiết về thực trạng hiện nay tại những cơ sở giam giữ người tị nạn ở bang Texas. Trong đó, một số hình ảnh cho thấy hàng chục người di cư, trong đó có trẻ nhỏ chen chúc trong phòng giam chật hẹp dù sức chứa thiết kế 40 người nhưng bên trong có tới 51 phụ nữ và mỗi người chỉ được cấp một tấm giấy bạc để giữ nhiệt; có phòng thiết kế cho 41 người nhưng bên trong có tới 88 nam giới. Trẻ em ở 3 trong số 5 cơ sở được kiểm tra không được tiếp cận nước sạch để tắm rửa và thay quần áo, có những nam giới gần 1 tháng không được tắm… Báo cáo cho rằng, tình hình trong các nơi tạm giữ giống như một “quả bom hẹn giờ”.

Nhằm “tháo ngòi nổ” của “quả bom hẹn giờ” trên, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách Hạ viện Mỹ cho biết sẽ triệu tập Bộ trưởng DHS Kevin McAleenan  tới để điều trần. Song không nhiều người tin rằng thảm cảnh của người di cư bất hợp pháp vào Mỹ sớm được giải quyết vì chỉ trong tháng 5 vừa qua, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ hơn 130.000 người nhập cư trái phép, con số cao nhất của 13 năm qua.