Sau cuộc ái ân

ANTĐ - Trong khi đối với phần lớn thiếu nữ, tuổi thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp, thì với Lâm Viên, đó là những tháng ngày trượt dài trong ma túy và thác loạn. Hậu quả nghiệt ngã cuối cùng cũng xảy ra.

Rơi vào cạm bẫy

Cuối năm 2010, Lâm Viên khi đó mới 16 tuổi đã gặp và quen Châu Cường, một người đàn ông đã có vợ, gần 40 tuổi, trong một tụ điểm vui chơi ở huyện Ninh Hóa, Phúc Kiến, Trung Quốc. Châu Cường nhìn thấy cô bé mới lớn xinh xắn nên động lòng, nói dối mình chưa lấy vợ, sau đó tán tỉnh Lâm Viên.

Chỉ sau vài lời đường mật, thêm vào đó là phong cách tiêu tiền thoáng tay, gã nhanh chóng chinh phục được cô bé Lâm Viên chưa biết “mùi” đời. Hôm đó Lâm Viên ở lại hộp đêm gần tới sáng. Khi chia tay, hai bên trao đổi số điện thoại. Sau này, Châu Cường thường xuyên gửi hoa và quà tặng đắt tiền cho Lâm Viên, thỉnh thoảng lại mời đi nhảy, đi bar. Tưởng chừng mối quan hệ đó sẽ lâu dài, Lâm Viên cuối cùng đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho Châu Cường. 

Một lần tình cờ, Lâm Viên phát hiện ra Châu Cường đã lấy vợ nên đòi chia tay. Để tiếp tục khống chế, giữ cô gái trẻ bên mình, Châu Cường lợi dụng một lần hai bên đi hát karaoke, đã lén cho ma túy tổng hợp vào cốc rượu của Lâm Viên. Dần dần, Lâm Viên nghiện ma túy lúc nào không biết, và bắt buộc phải bám lấy Châu Cường để thỏa mãn nhu cầu. Đến khi “chơi” chán, Châu Cường bắt đầu tỏ ra nhạt nhẽo với Lâm Viên, khi đó đã bê bết trong cuộc sống trụy lạc. 

“Yêu trước”, hạ thủ sau

Đêm 2-10-2011, Châu Cường cùng một người bạn rủ nhau hít ma túy trong nhà nghỉ, đã gọi Lâm Viên đến chơi trò “đổi vợ” theo gợi ý của người bạn này. 3 kẻ thác loạn hút hít đến 2h sáng rồi mới lên giường ngủ. Lâm Viên ngủ cùng giường với Châu Cường, tuy nhiên được một lúc thì bạn Châu Cường đề nghị đổi chỗ cho anh ta. Châu Cường lập tức chuyển giường, đổi vị trí cho bạn. Sau khi sang giường Lâm Viên, bạn Châu Cường giật tung quần áo, đòi quan hệ tình dục với cô gái. Lâm Viên chống cự không được, cầu cứu Châu Cường, nhưng gã người tình độc ác làm ngơ. Ý định giết Châu Cường xuất hiện trong đầu Lâm Viên từ đó.

2 ngày sau, Lâm Viên hẹn gặp Châu Cường định “nói rõ ngọn ngành”, nhưng anh ta không đến. Chút tình cảm cuối cùng tắt ngấm, Lâm Viên quyết định ra tay. Trưa 20-10, Lâm Viên ra chợ mua một gói thuốc chuột. Đêm hôm đó, Lâm Viên lại hẹn Châu Cường đến một khách sạn. Hai bên quan hệ tình dục xong, Lâm Viên thấy không có cơ hội sát hại người tình nên tạm hoãn.

Sáng 21-10, Châu Cường lại gọi điện đòi gặp, Lâm Viên thấy thời cơ đã đến nên đồng ý tới khách sạn. Quan hệ tình dục xong, Lâm Viên rủ Châu Cường đi tắm, sau đó ra khỏi phòng tắm trước. Toàn bộ gói thuốc chuột được cô thiếu nữ trút hết vào cốc nước. Châu Cường không chút nghi ngờ, uống hết cốc nước rồi lên giường nằm. Chừng 10 phút sau, thuốc phát tác, Châu Cường lên cơn co giật, mép sùi bọt trắng. Lâm Viên bỗng nhiên hoảng sợ, gọi cấp cứu, tuy nhiên đến sáng hôm sau, Châu Cường chết tại bệnh viện.

Hối hận đã muộn, Lâm Viên chủ động ra đầu thú. Do chưa đủ 18 tuổi nên cô ta được tòa tuyên án 15 năm tù giam vì tội giết người.