Sát thủ giết người khét tiếng ngụy trang siêu đẳng, tình cờ bị bắt

ANTD.VN - Alexei Sherstobitov (biệt danh Lesha Soldat), thành viên của tổ chức tội phạm Medvedkovo không chỉ là sát thủ khét tiếng mà còn là cao thủ ngụy trang. Trở thành kẻ giết người chuyên nghiệp vào đầu những năm 1990, nhưng việc Sherstobitov bị bắt vào năm 2006 chỉ là tình cờ...  

Sát thủ Sherstobitov 

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng phóng lựu

Alexei Sherstobitov sinh năm 1967 tại Matxcơva, tốt nghiệp trường ĐH Vận tải quân sự của bộ đội đường sắt Nga ở Saint Petersburg. Sherstobitov rời quân đội vào năm 1992, sau đó làm việc tại ngành đường sắt Matxcơva rồi bỏ ra ngoài kinh doanh, nhưng thất bại. 

Sherstobitov thường xuyên tập luyện tại câu lạc bộ thể thao ở quận Medvedkovo, Matxcơva và đã gặp Grigory Gusyatinsky, thủ lĩnh tổ chức tội phạm Medvedkovo. Gusyatinsky mời Sherstobitov vào làm việc tại một công ty an ninh tư nhân. Đầu năm 1993, Sherstobitov được giao chuyển túi vũ khí đến một địa điểm trong thành phố. Ngày hôm sau, Gusyatinsky thông báo rằng túi hàng đã bị mất. Thay vì phải bồi thường thiệt hại, Sherstobitov được yêu cầu giết cựu nhân viên cảnh sát Mikhail Fomin do dám xúc phạm thủ lĩnh. 

Ngày 5-5-1993, Sherstobitov phục kích gần chiếc ô tô của Fomin đỗ trên phố Ibragimov. Khi Fomin vừa lên xe, hắn liền siết cò khẩu súng phóng lựu RPG-18 Mukha. Quả đạn đi xuyên qua cả kính chắn gió trước và sau xe rồi phát nổ cách chiếc ô tô khoảng 5m. Fomin thoát chết nhưng đã bị mất mấy ngón tay do sức ép của vụ nổ.  

Đầu năm 1994, Sherstobitov được giao giết doanh nhân nổi tiếng gốc Gruzia - ông Otari Kvantrishvili do các tranh chấp liên quan đến Nhà máy Lọc dầu Tuapse. Hắn quyết định sát hại ông Otari tại khu nhà tắm hơi Krasnopresnensky và phục kích trong căn phòng sát mái ở tòa nhà kế bên.

Ngày 5-4-1994, ông Otari đến nhà tắm cùng với kiện tướng môn vật - ông Mikhail. Khi mục tiêu rơi vào tầm ngắm của khẩu súng trường Anschutz, Sherstobitov đã bóp cò. Viên đạn thứ nhất găm trúng ngực ông Otari. Khi nạn nhân từ từ khuỵu xuống, viên đạn thứ 2 bắn vào cổ. Còn viên thứ 3 được nhằm vào đầu. Sherstobitov ném bỏ khẩu súng và nhanh chóng rời tòa nhà. Hắn cũng bỏ luôn cả bộ tóc, ria mép giả. 

Hắn chỉ biết mình đã bắn chết ai khi báo chí đăng lời chia buồn của Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin với gia đình người quá cố. Sherstobitov đã giết Gusyatinsky để gia nhập băng Orekhovo và tham gia vụ mưu sát nhà tài phiệt Boris Berezovsky vào năm 1994…  

Liên quan đến 12 vụ giết người và mưu sát 

Sherstobitov được coi là cao thủ ngụy trang. Trong căn hộ của mình, hắn có tủ quần áo mini để cất giữ những bộ tóc giả, ria mép và râu giả, mũ, quần áo… Trước mỗi phi vụ, hắn luôn hóa trang cẩn thận để không ai có thể nhận ra mình. Sherstobitov thực sự đã qua mặt được các trinh sát hình sự kỳ cựu trong một thời gian dài.

Sherstobitov còn có tài ứng biến. Một lần, bất ngờ gặp cảnh sát hình sự phục kích tại căn hộ thuê của mình, hắn đã ném chiếc túi vào mặt người này và bỏ chạy. Sau khi thay sang bộ quần áo bảo hộ lao động trong một cửa hàng tự phục vụ, Sherstobitov bình thản bước ra khỏi cửa hàng rồi biến mất. 

Năm 1997, Sherstobitov lặng lẽ đưa người yêu Irina tới quần đảo Canaria, Tây Ban Nha sinh sống. Irina lúc đó đang chuẩn bị kết hôn với Alexander Kolegov, một trong những thủ lĩnh của băng Kurgan, đối thủ của Orekhovo. Trở về Nga sau 8 năm, Irina xin vào làm việc tại một công ty người mẫu và được xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang. Do tình cờ có được cuốn tạp chí này khi đang ngồi tù, Kolegov lập tức khai báo tất cả những gì hắn biết về Sherstobitov.  

Hắn bị bắt vào đầu năm 2006 và bị cáo buộc liên quan đến 12 vụ giết người theo hợp đồng và mưu sát. Tháng 9-2008, Sherstobitov đã bị kết án 23 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt. Sau khi chia tay Irina, hắn kết hôn với cô Marina (31 tuổi) vào ngày 9-6-2016. Sherstobitov đã viết được một vài cuốn sách và hiện vẫn tiếp tục thử sức mình trong lĩnh vực văn chương.