Nố bom tại 1 nhà máy ở Pháp:

Sát nhân chụp ảnh "tự sướng" bên thi thể trước khi chặt đầu ông chủ

ANTĐ -Tên tội phạm nổ bom tấn công nhà máy gas ở miền đông nước Pháp Yassin Salhi, đã tung bức hình “tự sướng” cùng thi thể của ông chủ Herve Cornara trước khi bị chặt đầu lên mạng xã hội, nhằm báo tin cho một chiến binh IS người Pháp đang chiến đấu ở Syria.

Được coi như một tín đồ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Yassin Salhi, 35 tuổi đã thực hiện cuộc tấn công khủng bố và chặt đầu ông chủ của chính mình tại nhà máy Air Products ở Saint-Quentin-Fallavier, Pháp hôm 26-6 vừa qua.

Vụ án đã khép lại nhưng mới đây, trên tài khoản mạng xã hội có liên kết với IS bất ngờ xuất hiện hình ảnh của Salhi bên cạnh thi thể bất động của nạn nhân Herve Cornara. Các nhà điều tra cho biết, dù không xác định chính xác người nhận nhưng bức ảnh này của Salhi được cho là đã gửi tới một chiến binh người Pháp khác đang tham chiến cho IS ở Syria.
Sát nhân chụp ảnh "tự sướng" bên thi thể trước khi chặt đầu ông chủ ảnh 1Tên Yassin Salhi chụp ảnh tự sướng bên cạnh thi thể bất động của ông chủ nhà máy gas

Thủ cấp của ông chủ Herve Cornara được tìm thấy cách thi thể ông khoảng 1km, gói trong hai lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và treo trên hàng rào nhà máy gas Air Products. Vụ án đã gây chấn động miền đông nước Pháp, khi nước này vừa trải qua vụ thảm sát đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hedbo và bắt cóc con tin tại siêu thị của người Do Thái.

Khoảng 10 giờ sáng (theo giờ địa phương) hôm 26-6, Yassin Salhi đã lái xe quanh quẩn trong khu vực nhà máy và lên kế hoạch tấn công. Hắn đã kích nổ bom và sát hại ông Cornara trước khi chặt đầu ông. Cuộc tấn công khiến ít nhất 10 người trong khu vực nhà xưởng bị thương.
Sát nhân chụp ảnh "tự sướng" bên thi thể trước khi chặt đầu ông chủ ảnh 2Cảnh sát áp giải Yassin Salhi về trụ sở

Truyền thông nước Pháp lên án vụ tấn công này bởi tính chất cực đoan lên đến đỉnh điểm, không còn là xả súng mà tội phạm sử dụng hình thức dã man là chặt đầu, một phương pháp hành hình của tổ chức khủng bố IS thường thực hiện.

Sau khi bị bắt giữ, kẻ sát nhân Salhi đã biện minh cho hành động man rợ, mất nhân tính của mình là do gặp “khó khăn, áp lực trong công việc và cuộc sống gia đình”.

Một người bạn của ông Cornara đã trả lời tờ báo Le Figaro rằng, Salhi và ông Cornara từng có những mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi nảy lửa. Điều này đã thúc đẩy động cơ giết người tàn ác của Salhi.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các nhà điều tra Pháp nói rằng, kết luận đây là một cuộc tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vẫn chưa có tính thuyết phục. “Chúng tôi không biết rằng liệu nước Pháp đang đối phó với một trào lưu theo tư tưởng cực đoan hay những kẻ khủng bố thực sự”.