Sát hại dã man 4 người hàng xóm vì mâu thuẫn nhỏ

ANTD.VN - Vụ giết người dã man xảy ra tại một ngôi nhà trên phố Pervy proyezd Shevchenko, thành phố Krasnodar, trung tâm hành chính của vùng Krasnodar, Nga. Ngày 28-7-2016, cảnh sát địa phương nhận được tin báo của người dân trong khu phố về việc phát hiện thi thể của 4 nạn nhân có dấu hiệu bị bức tử…

Denis, kẻ giết 4 người hàng xóm, sống ở ngôi nhà bên phải

Vọng ra tiếng nhạc lớn...

 Theo tài liệu điều tra ban đầu, các nạn nhân là bà Klavdia Filippova 66 tuổi, 3 cháu nội của bà Filippova, trong đó có cháu trai Andrei 12  tuổi, 2 cháu gái 7 và 9 tuổi. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên xác các nạn nhân có nhiều vết dao đâm, chém.

Cơ quan Điều tra vùng Krasnodar đã khởi tố vụ án giết người, trưng cầu một loạt các cuộc giám định, bao gồm giám định pháp y, di truyền, vân tay và khẩn trương xác minh làm rõ nhiều tình tiết có liên quan. Ngày 29-7-2016, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định truy nã toàn liên bang đối với Denis Danilov (28 tuổi) vì nghi ngờ đã giết bà Filippova cùng 3 đứa cháu. Denis là hàng xóm của các nạn nhân. 

Theo lời khai của các nhân chứng, xác của cậu bé Andrei được phát hiện ở ngay trước hiên nhà, xác của bà Filippova - trong nhà, còn xác của 2 bé gái - trong phòng tắm. Kẻ giết người thậm chí còn đặt bên cạnh mỗi xác nạn nhân một bông hoa cẩm chướng…

Cũng theo các nhân chứng, vào buổi chiều hôm vụ giết người xảy ra, từ nhà của bà     Filippova phát ra tiếng nhạc rất lớn, điều mà họ chưa bao giờ nghe thấy. Rất có thể, hung thủ đã mở nhạc trong khi sát hại các nạn nhân để những người hàng xóm khác không nghe đươc tiếng kêu cứu của họ…

Nguyên nhân của vụ giết người dã man này, theo lời các nhân chứng, có thể là do mâu thuẫn đất đai kéo dài giữa gia đình Denis và gia đình bà Filippova. Hai nhà chỉ cách nhau cái bờ rào, nhưng giữa 2 gia đình này lại thường xảy ra xô xát.

Bà Lena Danilova, mẹ của Denis cho rằng gia đình mình bị mất 2m² đất và đã đưa vụ việc ra tòa. Vụ kiện kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, tòa án địa phương sau đó đã ra phán quyết bác bỏ yêu cầu đòi đất của bà Lena. Và rất có thể, Denis đã giết bà Filippova và 3 đứa cháu để trả thù. 

Ngày 30-10-2016, Denis đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà người quen ở thị trấn Mirny, huyện Seversky, vùng Krasnodar. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Denis khai, bà Filippova thường xuyên chế giễu gia đình hắn và vào thời điểm quyết định tấn công những người hàng xóm, hắn không biết trong nhà đó có những ai. Tuy nhiên, Denis lại không thể kể được về những hành động chế giễu của bà Filippova.

Hay bắt nạt hàng xóm

Vào ngày bị giết hại, bà Filippova cùng các cháu đang chờ vợ chồng người con trai và cũng là bố mẹ của bọn trẻ về thăm. Trong thời gian nghỉ hè, 3 đứa trẻ thường được bố mẹ chúng cho về ở với bà nội. Bà Filippova có ngôi nhà rất rộng, các cháu có phòng chơi riêng và một tủ sách dành cho trẻ em. Bọn trẻ rất thích đến với bà vì chúng không phải suốt ngày ngồi trong căn hộ khu chung cư chật chội của bố mẹ ở một quận khác của thành phố.   

Bà Filippova là người dễ gần, có mối quan hệ tốt với mọi người trong khu phố. Bà vẫn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ và mời họ vào nhà uống cà phê...  Chồng bà Filippova là ông Lavrenty, người Hy Lạp. Ông Lavrenty đã qua đời hơn một năm trước vì bệnh tim.  

Trong khi đó, nhiều người lại tránh mặt bà Lena vì bà này hay gây gổ và bắt nạt những người hàng xóm. Denis sống cùng với bố mẹ và người anh bị tàn tật trong ngôi nhà lớn bên cạnh ngôi nhà 2 tầng của gia đình bà Filippova.  

Denis Danilov đã bị khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (giết 2 hay nhiều người, trong đó có các trẻ vị thành niên) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân.