Quân nổi dậy Syria dã man chặt đầu bé trai 12 tuổi vì nghi là gián điệp

ANTĐ - Các chiến binh nổi dậy Syria được Mỹ hậu thuẫn đã chặt đầu một cậu bé dưới 12 tuổi vì nghi là gián điệp.

Trong một video tàn bạo vừa được tung lên mạng xã hội hôm 19-7, có thể thấy các chiến binh thuộc nhóm nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenki đã áp giải một cậu bé ra phía sau một chiếc xe SUV gần trại tị nạn Handarat, ở đông bắc Aleppo.

Những chiến binh này tuyên bố, cậu bé là binh sĩ của lực lượng chính phủ, tiếp cận khu vực của nhóm để thám thính tình hình. 

Nạn nhân nhỏ tuổi xuất hiện trong video với trang phục rách rưới, nhiều vết bầm tím trên cánh tay, tay bị trói quặt sau lưng, nghi bị tra tấn dã man trước khi hành quyết. 

Cậu bé bị giết dã man vì nghi ngờ là gián điệp trung thành với lực lượng chính phủ

Một chiến binh trong nhóm đã ghì cổ cậu bé và tát liên tiếp vào mặt, sau đó lôi lên thùng xe, bắt nằm úp mặt và chặt đầu bằng con dao nhỏ. Đáng chú ý, người này còn hét câu khẩu hiệu quen thuộc "Allahu Akbar” (Thượng đế vĩ đại) sau khi hành quyết tàn bạo nạn nhân.

Theo Russia News Now, cậu bé chắc chắn dưới 12 tuổi, bị các chiến binh nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenki bắt giữ vì nghi là thành viên của lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) ủng hộ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cậu bé bị nghi là thành viên của lực lượng Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) 

Trong khi đó, nhóm nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenki là một phần của Mặt trận Levant, đồng minh của Mặt trận Hồi giáo và Quân đội Syria tự do cùng chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Nhóm nổi dậy này được thành lập vào cuối năm 2011 ở Aleppo, trong cuộc nội chiến dai dẳng của Syria. Mỹ đã hỗ trợ cho nhóm tiền của và tên lửa chống tăng BGM-71 TOW để chiến đấu.