Phiến quân ISIS mất mạng vì thích chụp ảnh "tự sướng"

ANTĐ -  Phiến quân Nhà nước Hồi Giáo tự xưng ISIS đã “lạy ông tôi ở bụi này”- tự xác định mục tiêu cho Không quân Hoa Kỳ bằng cách đăng một bức ảnh tự sướng lên mạng xã hội để... “khuếch trương thanh thế”.

Một trong những điểm đặc biệt nhất về ISIS là tổ chức khủng bố này đã và đang sử dụng các mạng xã hội một cách rất hiệu quả để củng cố, gia tăng lực lượng và khoe khoang về các chiến thắng của mình. Nhưng điều gì cũng có 2 mặt của nó, không quân Mỹ đã tìm ra một kênh thông tin tình báo hiệu quả dựa trên chiến lược này của ISIS.

Tướng Hawk Carlisle, người lãnh đạo Bộ chỉ huy Chiến đấu ACC của Không quân Mỹ vừa hé lộ thêm một chi tiết quan trọng về một cuộc đánh bom kết hợp (JDAM) nhắm vào tòa nhà chỉ huy của ISIS. Nhờ có thông tin tình báo do đơn vị Tình báo, theo dõi và do thám 361 đóng quân tại sân bay Hurlburt, Florida thu thập được, Không quân Mỹ đã xác định được tòa nhà chỉ huy nói trên:

"Từ một bài viết trên mạng xã hội đến chiến dịch đánh bom chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ”, tướng Carlisle nóiĐó là một thành quả tuyệt vời”.
Ông không hé lộ các chi tiết về cuộc ném bom (bao gồm cả vị trí chính xác của tòa nhà chỉ huy bị không quân Mỹ ném bom). Nhưng, trong một bữa sáng cùng Liên hiệp Không quân tại thủ đô Washington, ông cho biết:

"Những người làm việc tại Hurlburt đang tìm kiếm trên các mạng xã hội và bỗng dưng nhìn thấy mấy tên ngốc đứng trước cửa tòa nhà chỉ huy này. Và mấy gã ngốc đó cũng xuất hiện trên các mạng xã hội khác cùng các diễn đàn mạng để khoe khoang về khả năng chỉ huy của Daesh. Tình báo của chúng ta xác định ‘Đó là mục tiêu chính xác'. Chúng ta bắt đầu tiến hành, và nói một cách ngắn gọn, khoảng 22 giờ sau thì 3 đợt đánh bom phối hợp JDAM đã đánh sập tòa nhà đó".

Tuy tướng Carlisle chỉ cung cấp một chút ít về câu chuyện, nhưng cũng đủ cho chúng ta thấy một cái nhìn mới vào cách thức hoạt động tình báo tinh tường của không quân Mỹ.