Phiên bản "Bố ơi mình đi đâu thế"

ANTĐ - Tề Hải Lượng, một doanh nhân ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã cùng con gái 4 tuổi và một chú chó đạp xe  dọc đường biên giới Trung Quốc dài khoảng 13.000km trên 10 tỉnh.

Anh Tề Hải Lượng đã thực hiện chuyến đi của mình được 8 tháng, bắt đầu từ ngày 4-9-2015 và đang dự định tới Tân Cương. “Chúng tôi đạp xe theo hướng Nam tính từ quê tôi ở Đường Sơn” - anh Tề cho biết.

Để thuận tiện mang theo con gái nhỏ và thú cưng, Tề đã nối xe đạp với một thùng xe có 2 bánh. “Chúng tôi không đặt giới hạn thời gian cho chuyến đi, quãng đường di chuyển mỗi ngày phụ thuộc vào điều kiện đường sá, thời tiết” - người bố trẻ cho biết.

Về lý do thực hiện chuyến đi, Tề Hải Lượng cho biết, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho con gái, thay vì công việc.